Saturday, March 29, 2014

Đường Tình Sử & Trở Về.















ĐƯỜNG TÌNH SỬ

Chúa miệt mài gieo bước lên Can-vê
Gánh tội trần mà vui vác Thập giá
Con Thiên Chúa nát tan thân trai trẻ
Nỗi đoạn trường Chúa chịu chỉ vì con!
       Ngước nhìn xem Chúa trên đồi cô đơn
       Cả đất trời vương u sầu trầm lặng
       Chúa kêu KHÁT tình yêu trong cõi vắng
       Tự hiến thân làm Của Lễ Tình Yêu
Chốn pháp trường năm xưa, chiều tím màu
Có mấy ai theo Chúa lên Núi Sọ
Đinh đâm thấu chân tay Vị Thiên Chúa
Suối máu đào rửa sạch tội muôn dân
       Là tận cùng khi lưỡi đòng đâm tim
       Để giọt máu cuối cùng chảy ra hết
       Tình yêu Chúa bao giờ con hiểu được?
       Chúa hoàn tất việc cứu độ nhân loài
TRẦM THIÊN THU



TRỞ VỀ

Trở về để được Chúa yêu
Trở về để hết liêu xiêu bước đời
Trở về sẽ có tiếng cười
Trở về sẽ chẳng rối bời tâm can
Trở về lòng được bình an
Trở về hạnh phúc chứa chan, dạt dào
Trở về đẹp sắc tin yêu
Trở về hồn hóa diễm kiều đẹp xinh
Trở về vui cả Thiên Đình
Trở về sáng cả bình minh cuộc đời
Trở về một chuyến mà thôi
Trở về được cả đất trời đồng ca
TRẦM THIÊN THU
Mùa Trở Về – 2014

Saturday, March 22, 2014

Ngợi Khen Thiên Chúa.

Ngợi Khen Thiên Chúa.
Nhạc: GioaKim.
Hòa âm: Nguyễn Văn Hiển.
Ca đoàn: Thiên Thanh
Slideshow: Mai Khôi.

Thursday, March 20, 2014

SẮC TÍM CHIỀU NAY



  Chiều nay gió bỗng lịm buồn
Trái sầu trầm mặc nghe hồn xuyến xao
    Nghe như có tiếng trên cao
Nghe như có tiếng thét gào trong tim
    Giật mình nhìn lại chính mình
Hỡi ôi, toàn chuyện đua tranh hão huyền!

    Ngoài kia gió vẫn lịm buồn
Trái sầu vẫn nặng khẳm thuyền thế gian
    Lòng ai sùi sụt băn khoăn
Hồn ai nức nở ăn năn tội mình
    Hoàng hôn chiều xuống vô tình
Từng hạt tim tím mông mênh cõi lòng!...

    Máu ai từ cạnh nương long
Chảy tràn cõi thế mãi còn chứa chan?
    Tim ai lửa cháy ngút ngàn
Hai nghìn năm lẻ mãi còn sục sôi?
    Người trên thập giá đơn côi
Mắt Người nhìn xuống chân đồi Can-vê...

    Hồn ơi, thôi hãy quay về
Thôi đừng vương vấn mải mê sự đời
    Đừng vờ cho nước mắt rơi
Một xin dâng cả tim côi cho Người!
    Gió ơi, đừng nữa chơi vơi
Một xin gió thổi lộng trời tin yêu!

    Tôi về yêu Chúa thật nhiều
Tôi về tin lấy những điều Chúa răn!
    Hồn tôi thống hối ăn năn
Trái sầu xin hái đem dâng lên Người
    Hoàng hôn buông khẽ tiếng cười
Tím không buồn nữa bởi trời bao la!...
 

Saturday, March 15, 2014

LÀM CON CHÚA TRỜI



.    Trông lên đỉnh núi Ta-bo
Ánh quang ngày đó nhấp nhô mây trời
    Còn như thấp thoáng bóng Người
Còn như thấy Chúa sáng ngời trong mây...

    Chúa ơi, tình Chúa tràn đầy
Tỏ cho nhân thế con đây minh tường
    Vì yêu Chúa trải dặm trường
Nghe theo thánh ý lên đường Can-vê...
    Trước cuộc thương khó não nề
Chúa đem môn đệ tìm về núi cao
    Biến hình chói lọi hơn sao
Khiến ba môn đệ xiết bao kinh hoàng...

    Lời từ Thiên Chúa vọng vang
Lời dạy con phải tuân vâng Con Người!
    Chúa ơi, con hiểu Chúa rồi
Chọn đường thập giá đền bồi tội con.
    Vâng lời qua ải quan san
Mai sau sẽ được vinh quang Nước Trời!

    Con xin theo bước chân Người
Biến hình đổi dạng, một đời xin vâng!
    Đường đi sóng gió mịt mùng
Chân mềm đá cứng chập chùng núi non
    Cho con một dạ sắt son
Sống đời tuân phục làm con Chúa Trời!


Friday, March 14, 2014

Tím Tận Bao La.



TÍM TẬN BAO LA

Nắng pha tím nhẹ lưng trời
Giáo-đường chuông đổ giục đời ăn năn
Trầm trầm nài nẳng kinh văn:
“Phù hoa mê mải khô cằn hồn ai”

Mùa về trải tím dặm dài
Tím đan chay tịnh tím cài lời than
Chiều đưa tím trải bạt ngàn
Nhuộm hồn đẫm tím giọt đàn thiết tha
Tím mùa sám hối ngọc ngà
Mặn mà tím tận bao la dịu dàng.
        -------------------------

   Giu-se Nguyễn Văn Sướng

Wednesday, March 12, 2014

Tuan Cuu Nhat Kinh Thanh Giuse


In preparing for the feast of St. Joseph on the 19th of March. 
St. Joseph was pursuing a good plan for his life but God had another design for him, a greater mission.  God chose him to be a foster father and protector who cared for Jesus and taught him his trade in the workshop at Narareth.  Joseph and Mary share a single common center of attention:  Jesus.  He is the center of their thoughts, their awareness and their actions.  As they nurtured the growth of the Son of God made human for us, Mary and Joseph reflected on all that happened, and pondering it in their hearts.
Let us pray to him, to teach us "To  live our faith in the actions of everyday life and gave more space to the Lord in our lives, to pause to contemplate his face."  Amen 


Moi Nam Hoi Dong cua HBTT co lam 9 ngay khan Thanh Giuse, cho benefactor, family, and friends.

Thursday, March 6, 2014

MÙA CHAY THÁNH (3)

MÙA CHAY THÁNH 


Mùa chay thánh là mùa tâm thanh tịnh
Bốn mươi ngày chữa bịnh cõi hồn ta
Sống đơn sơ sàng lọc những sa hoa
Rất thanh thản vươn ra ngoài cõi ảo

Hãy sẻ chia cho tâm mình thơm thảo
Cho kẻ nghèo bát cháo của tình thương
Cùng đồng hành với Giáo Hội lên đường
Tâm vươn tới người lương hay khác giáo

Là con Chúa ta là người có đạo
Sống theo Ngài Công Giáo phải thanh cao
Sống mùa chay đơn giản nhưng dạt dào
Tâm có Chúa sẽ trào ra hạnh phúc

Không ủ rũ như tâm hồn ngủ gục
Không méo mó từng khúc ruột quanh co
Không phân bì hơn thiệt của so đo
Hãy bật dậy như lò xo vươn tới

Bốn mươi ngày hãy quyết tâm đổi mới
Mới tâm hồn và mới cả xung quanh
Giữa sa mạc ơn Chúa trổ cây xanh
Cây vươn lớn rợp cành cho bóng mát

Và hoa nở tràn hương thơm bát ngát
Hạnh phúc thay lời hát ấm muôn người
Bốn mươi ngày hồn cứ nở hoa tươi
Ta yêu qúy những Lời chay thánh hiến.

Trầm Hương Thơ 
Lễ tro 2014

Wednesday, March 5, 2014

LỠ CHAY.



Thơ "cắn nhầm lưỡi" để cười khi ăn chay.
Vì Chúa bảo ăn chay thì đừng nhăn nhó khó tính...

Chớ có "mần" theo lời thơ ni hỉ ???







LỠ CHAY

Ăn chay nhằm miếng thịt bò
Bỗng dưng cảm thấy răng ê ẩm liền
Bò này tốt, chẳng có điên
Mà sao ngộ độc “tự nhiên” thế này
Giật mình mới nhớ hôm nay
Lễ Tro là thứ Tư “gầy” phải kiêng…
Kiêng ăn, cữ nói lăng nhăng
Thế mà ăn tục, dám “phang” thịt bò
Lại còn nói phét “vô tư”
Răng ê là đúng quỷ ma nhập rồi
Chu choa, lạy Đức Chúa Trời
Sang năm con hứa rạch ròi ăn chay
Năm nay lỡ miệng, lỡ tay
Xin Ngài tha thứ con đây… lỡ rồi!
TRẦM THIÊN THU
Thứ Tư “gầy” – 2014

Tuesday, March 4, 2014

TIẾNG GỌI TRONG SA MẠC



Bao mùa chay đã qua
Con thấy mình vẫn thế
Vẫn lê bước chân hoang
Lang thang giữa chợ đời
Chẳng biết lời hay lỗ
Mãi tìm buôn chuyện người!

Hôm nay mùa chay về
Giữa bốn bề gió cát
Lời như khát như mong
Lời giục con mau bước
Theo Chúa vào sa mạc
Tìm lại chính ai kia!...

Mảnh hồn con bụi bặm
Những năm tháng đi hoang
Chẳng còn mang hương sắc
Mà Chúa vẫn gọi con
Giữa mịt mờ bão cát
Chúa thậm thương con rồi!!!

Ôi, thân này tro bụi
Con có đáng gì đâu!
Xin một lòng thống hối
Xin Chúa ở trong con
Cho hồn con ngời sáng
Những tháng ngày tương lai!...

                                    Thứ Tư Lễ Tro năm 2014
                                    Vũ Thủy