Showing posts with label THƠ TRÀO PHÚNG. Show all posts
Showing posts with label THƠ TRÀO PHÚNG. Show all posts

Thursday, July 16, 2015

CHÙM THƠ : BÁC SĨ VN ...


 Nghe tin Anh Sướng bệnh mà các Bác Sĩ “loay hoay” chữa”tác rồi tộ” , sao mà giống cảnh CBG đã từng bị quá. Thôi gửi anh và cả nhà chùm thơ này đọc cho …”vui”. Biết đâu lại là “phương thuốc” giúp anh …chóng lành…

LIỆU TRƯỜNG Y CÓ ĐỀN

Bác sĩ ta  giờ quá giỏi giang

Thần kinh ê nhức nhổ ngay răng

Bẻ mươi chiếc thử còn đau hả

Bứng cả hàm luôn chắc hết phăng

Bốn chín tuổi đời mồm móm mém

Hai mươi năm bệnh mặt nhau nhăn

Oan này ai trả bồi đây chứ

Đại học Y khoa chịu … mấy phần ?

               CAO BỒI GIÀ

               15-07-2015


Theo báo điện tử Vnexpress.net:

Nhổ gần hết hàm răng mới biết bị nhổ oan

Mỗi lần đau vùng mặt, răng tê nhức, ông Bắc đến phòng khám nha khoa để nhổ răng. Mất gần hết hàm răng, ông đến bệnh viện khám mới biết mình đau dây thần kinh số 5, còn toàn bộ răng trước đó đã bị nhổ oan

Sau hai ngày phẫu thuật dây thần kinh số 5 bị chèn ép, đến chiều 3/7, sức khỏe của ông Đỗ Hà Bắc (49 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã dần hồi phục. Các cơn đau vùng mặt, quai hàm chấm dứt hẳn. 

20 năm trước, ông Bắc cảm thấy vùng mặt bỗng dưng đau ê ẩm. Cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều khiến ông choáng váng, thường xuyên mất ăn, mất ngủ.

"Mỗi lần thấy hàm răng tê buốt, tôi đến các phòng khám nha khoa thì được bác sĩ xử trí bằng cách nhổ răng. Nhổ mãi đến nay chỉ còn 3 cái răng ở hàm dưới mà vẫn bị đau. Tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh khám mới biết bị dây thần kinh số 5 chèn ép gây ê ẩm vùng mặt chứ không phải do răng sâu hỏng", ông Bắc nói. 



   THẦY LẢNG THẦY LANG

Nắm mẩu ruột già ngỡ ruột dư

Thầy lang Đồng Hới cắt phăng ru

Thức ăn tràn bụng gây đau đớn

Chất thải trào buồng  khiến ngất ngư

Cô gái xinh tươi oan một kiếp

Đóa hồng mơn mởn biệt thiên thu

Dư, già ai bảo nằm chung ổ

Bác sĩ ta nhầm chớ chẳng … ngu !

               CAO BỒI GIÀ

             15-11-2013

 ***   Bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt-Cu Đồng Hới cắt ruột dư cho 1 bệnh nhân nữ 25 tuổi, nhưng ruột dư còn nằm đấy … ruột già thì thủng tòe loe,kết quả bệnh nhân đã vong oan !

      AI CHO BỐ …TỬ CUNG ?

Cụ già  đau ốm nhập nhà thương

Bác sĩ chăm nom đến tận giường

Thăm khám ngày ngày không trễ nải

Thuốc thang buổi buổi chẳng trây lườn

Phán : Ông mang chửa mươi tuần lễ

Rằng : Cụ  hao mòn mấy đốt xương

Ai tặng “tử cung” cho bố thế ?

Đàn con kinh ngạc  … điếng hồn luôn !

               CAO BỒI GIÀ

              02-02-2013

XIN HỌA :  THAI LÃO
 

Cụ Tính Long An thấy thật thương
Ốm đau nhập viện quẳng lên giường
Nội soi xét nghiệm rà gân cốt
Quang tuyến siêu âm khám bụng lườn
Ông cụ tử cung căng ễnh bụng
Lão già cột sống rệu khung xương
Chuyên khoa hội chẩn năm ngày khám
Kết quả mang bầu tá hỏa luôn
.               Bongtaduong


   Theo báo THANH NIÊN :

Ngày 31.1, người nhà của ông Nguyễn văn Tính , 73 tuổi ngụ ấp Hòa Bình I, xã Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, Long An  cho biết: “Ngày 11.1.2013, ba tôi bị bệnh nên gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM.

Sau 5 ngày điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, ngày 15.1 ba tôi được cho xuất viện. Điều bất ngờ là trong 

giấy ra viện
 bác sĩ Nguyễn Minh Cang (Trưởng khoa Điều trị) và Giám đốc Bệnh viện đã ký tên, chẩn đoán ba tôi bị “Chấn thương cột sống thắt lưng / thai 16 tuần”!

    … Thật bái phục bác sĩ !!!

Sunday, September 30, 2012

MỜI CẢ NHÀ THƯ GIÃN : THỂ LOẠI VĂN TẾ

   Kính chào cả nhà
   Cao Bồi Già viết thử thể loại Văn tế, xin mời cả nhà thưởng thức thư giãn cuối tuần và cho góp ý.Rất cảm ơn

        VĂN TẾ MƯỜI TÁM  VẠN THỬ SĨ
Than ôi!
Vườn ngập tàng ô  ;
Trời đầy khí tử.
Nắng hấp vạn thây;
Gió đùa tứ xứ.
Nhớ linh xưa:
Chiếc mõm chuốt chu;
Hàm răng nhám nhứ.
Mắt  đảo rõ gian;
Chân phi tựa vũ
Trộm thóc chuyên nghề;
Chuột đồng chính chữ
Bầy  thử mẹ  ,bông lép bông căng ruộng Châu Đốc  xơi  càn;
Đám chuột cha ,hạt gầy hạt mẩy đồng Tịnh Biên cắn nhứ.
Mò vườn bác Khỏe ,vì hương thơm mùi nức  ,vị gợi   chân theo;
Lọt bẫy anh Na  ,bởi cá béo thịt ngon ,mồi khiêu dạ nhứ.
Chẳng quay lui  ruộng, cố phận phàm phu;
Vui ở lại chuồng  ,làm thân quân tử.
Canh canh ngon  giấc;
Khắc khắc no đủ.
Con sinh măn mắn,gia tộc xum vầy;
Cháu đẻ sòn sòn , họ  hàng vui thú.
Rủ bè rủ cánh,  đến đụng mâm bàn;
Gọi bầy gọi bạn ,về chung hưởng thụ.
Không xơi lúa má, còn góp công lao;
Chẳng hại ruộng đồng,nào vầy tội thứ.
Lấy thân đái tội tổ tông;
Đem xác lập công tộc thử.
Da lột phau phếch,món quê quán xá,chiêu  lưỡi bình dân ;
Than nướng thơm lừng,đặc sản nhà hàng,đãi mồm đại phú.
Tiếc thay:
Công chửa được bao;
Nợ chưa trả đủ.
Chiếu quan sức  ,tốc tốc nghiêm thi
Lệnh quân hành ,ào ào xử tử.
Xả thủy triều bầy cháu lũ con loét choét ,thác ngỏm ngòm ngom;
Vùi khí đá đám cha đàn mẹ lit chít ,toi nhừ nhứ nhử.
Vạn thây  đen tấp lủi bãi vườn;
Ngàn xác xú bồng bềnh sóng lũ.
Cùng tông chốn đồng táng đởm,mai mốt chả dại tham mồi;
Đồng loại ngoài bãi thất kinh ,sau này đố tài bẫy nhử
Ô hô !
Mèo lại hoàn mèo;
Thử  vẫn nguyên thử.
Ăn trộm bụng lưng;
Chả thèm sẵn đủ.
                 CAO BỒI GIÀ
              01-10-2012

   Dẫn chuyện :Ở Tịnh Biên , An Giang có bác Khỏe và anh Na có sáng kiến xây chuồng rộng  ngoài vườn làm thành bẫy nhử chuột đồng ngoài ruộng vào, nhốt  chúng lại và nuôi lấy thịt đem bán.Tháng 7/2012 chính quyền địa phương đã xuống bơm nước trộn khí đá tiêu hủy hết 180.000 con chuột của các nông dân này và bây giờ chuột lại hoành hành dữ dội các đồng lúa quanh vùng, theo giáo sư Võ Tòng Xuân thì mô hình nuôi chuột của bác Khỏe ,anh Na là phương pháp diệt chuột tốt không gây ô nhiễm môi trường, nhưng tiếc thay…!

Monday, September 24, 2012

PHÚ: TRUNG THU

          PHÚ TRUNG THU
Tùng tùng cắc cắc;
Phố dọc đường ngang.
Địa cười  em nhỏ;
Quạt phẩy  sư lân.
Tháng tám tròn trăng ,ánh ngà soi tỏ;
Mùa thu tốt tiết ,ngọn gió mát lành.
Nến đỏ hoa đăng,rước đèn ngắm nguyệt;
Trà thơm bánh mứt,phá cỗ trông trăng.
Trẻ dăm bảy bé ra rả vui ca,nhấm nháp quanh bàn cỗ soạn;
Già bốn năm  thân  râm ran gẫu chuyện,khề khà dưới bóng trăng thanh.
Ôi một thời đã thế:
Cây mía  bánh đa,đơn giản quà quê  ,ô chao cũng đủ;
Quả xoài trái chuối,đậm đà  món sẵn  ,thế đã là sang.
Cắt giấy vót tre ,dán cá sao trời sáng lòe  xóm ngõ ;
Khoét lon Đục ống ,làm xe đèn đẩy quay tít cung thang.
Người  lớn vui tràn thanh hồn thản trí;
Trẻ con no thỏa mơ giấc mộng vàng.
Nay giờ có khác:
Gà quay vi cá bánh trái ngon thơm nhà nhà  có cả;
Thú  nhựa Ngộ Không đèn  pin í óe nhóc nhóc chơi nhằng
Trung thu lắm trẻ mồ côi đợi ngóng chút lòng thương đoái;
Tháng tám nhiều anh cơ hội mong chờ đủ mánh tiến thăng .
Mua hộp”Bát Tiên Thưởng Hằng”,chỉ dăm ba triệu làm quà hớn dạ không buông lời tiếc;
Tậu khay ”Tứ Long Kết Nguyệt”,hơn năm bảy chai đem biếu bờn lòng chẳng hé tiếng than.
Ấy chưa xám mặt;
Chẳng đáng đăng đàn.
Đâu đó bánh còn đi đêm kèm bông đính nhẫn;
Nọ rằng nhân đà lót lọt nhét bạc nhồi vàng.
Bánh bẻ chó ăn ,nhẫn sang tay ngọc;
Nhân quăng chuột gặm ,vàng nặng túi quan.
Cuội buồn co cẳng đá cành đa mắng;
Hằng giận nhíu mày  vén đám  mây than.
Giận thằng cơ hội;
Căm đứa gian ngoan.
Buôn thú bán đèn ,vỏ cad   sơn ,chì yểu đời con trẻ;
Chế quà làm bánh  nhân này chất ,nọ hại mạng thứ  dân..
Danh nghĩa ăn theo  hiệu xưng truyền thống.
Tiếng tăm vay mượn khách sạn nhà hàng.
Bánh làm tuầy huây ,oang cơ giới hóa;
Nhân nhập bá láp  ,khoe chất lượng vàng.
Tham lam lôi độc về từ nước lạ;
Ác độc rải hàng đi khắp thôn làng.
Chán ngán mùa trăng ,Nguyệt Hằng không sáng;
Buồn trông tết trẻ ,Kẻ xấu làm quàng.
Tùng tùng cắc cắc;
Mếu Địa ngoác Lân
Mưa rơi lắc rắc;
Nguyệt nữ võ vàng. . .
               CAO BỒI GIÀ              
               24-09-2012

 

Sunday, September 16, 2012

MỜI CẢ NHÀ THƯ GIÃN: PHÚ GÃ CAO BỒI

Kính thưa cả nhà
   Cao Bồi Già mới học viết thêm được thể loại PHÚ, nay xin mời cả nhà thư giãn và cho góp ý(Những điều viết trong bài Phú này chín phần mười là hư cấu cho vui thôi!!)  

PHÚ GÃ CAO BỒI

Gã Cao Bồi Già;
Rõ là dớ dẩn!
Ngớ ngẩn vẩn vơ,
Ngông ngao  thơ thẩn!
Múa may  chữ tung tẩy hoa sói hoa hòe;
Vay mượn vần ngâm nga lẩm ca lẩm cẩm.
Lúc  còn thơ nằm co khểnh  võng, tai vênh  vểnh nghe tiếng  hát hò ru;
Khi mới lớn chạy quáng quanh  làng, hồn ngu ngơ   sướng lời thơ vớ vẩn.
Mê chơi chữ nghĩa,trầm  tiếng buồn thương;
Say vẽ nhịp vần, đắm  câu ta thán.
Mơ màng rị mọ, phóng bút viết đại  thể tự do;
Lúi húi tập tành , thả ngòi   gieo quàng  thơ lục bát.
Vò đầu bứt tóc, làm quen cùng bà cố “Ngũ ngôn”;
Vắt óc xoa đầu ,kết nghĩa với cái anh “Đường Hán”.
Đọc đi đọc lại, tự hí hửng  vén môi;
Ngâm tới ngâm lui, mãi gật gù xoa trán.
Khoe thầy khoe cô,
Dứ chúng  dứ bạn.
Thấy cô em lớp dưới lên tiếng thích  vô cùng;
Gặp đàn chị xóm trên ngỏ lời  khen tuyệt lắm.
Thế là:
Thơ gió thơ mây, thơ mưa thơ nắng ,đầy ẩn ý trổ hết lăng xăng;
Chữ yêu chữ nhớ,chữ giận chữ hờn ,đủ mỹ từ tung ra lảm nhảm.
Viển vông mơ tưởng,  những học đòi Nguyễn Khuyến , Tú Xương;
Huyễn hoặc ước ao, tập bắt chước  Đinh Hùng, Huy Cận.
Có cô nàng kia;
Thò lò mê mẩn.
Xoắn xít dùng dằng;
Ỏng eo dấm dẳng.
Hắn đón chờ mấy lời  ca tụng khen;
Nàng đòi tặng bao điệu   thơ tình cảm.
Như diều căng  gió phấp phới  câu tuôn;
Tựa hạn gặp mưa dạt dào chữ mắn.
Mũi mắt nàng có ve có toét , cũng họa hình xinh mắt chim câu;
Dáng hình em như  vịt như ngan,  xin   tôn   vóc đẹp  hình chim hạc.
Đâu ngờ:
Cô ả ngất ngây!
Nàng ta tới tấn!
Quyết sửa túi chàng thi sĩ  lao đao;
Đòi nâng khăn gã nhà thơ   lận đận
Chột dạ tỉnh ngu;
Thót tim trốn lẩn.
Ả tìm phương bắc, hắn  trú đầu nam;
Nàng kiếm   chốn đồng, gã lui cuối bản.
May thay:
Chính quyền thông báo, quy hoạch đất nhà;
Cao xanh rủ tình, xoay vần số phận.
Hắn tếch về thành, thoát cảnh túng tù;
Nàng lưu lại ruộng, quên vòng mê mẩn.
Thế là thế , lại hưng hứng vần  tuốt tuột tuôn ra;
Dưng đâu dưng, vẫn ngo ngoe  chữ phăm phăm   thả vận.
Châm chích trào phúng, nhiều lúc sái quai hàm;
Thao thức thở than, lắm khi trào lệ mặn.
Khối người  thương  vỗ bốp tay khen;
Nhiều kẻ ghét    xầm xì lưỡi  mắng.
Ai khen thì tạ, ai chê  nhận lời;
Ai ghét vẫn vui,ai thương cúi cảm.
Giờ đầu bạc,bát cú chẳng buông tha;
Nay mắt mờ ,thất ngôn còn đeo bám.
Danh tính Cù Mè!
Xưng cùng chúng bạn.
Lại loay hoay góp phần thơ đạo, để trí khỏi sa đà;
Cũng tập tọe chấp bút lời kinh, mong hồn không khô hạn.
Lời thơ cứng cỏi, xin Mẹ gọt mài;
Vần điệu ngô nghê, cầu Cha uốn nắn.
Có bài xướng   lại chóng chóng xong bài;
Có cuộc thi   bèn nhanh nhanh nộp bản.
Đã đôi lần tỉ thí, tắt đài từ mốc gửi xe;
Từng mấy bận so tài, rớt bịch trước vòng  sơ vấn..
Nên  lắm báo nghe hiệu Cù Mè kỳ quái, quyết bụng cấm lai;
Cũng nhiều trang thấy danh Cao Bồi ngông nghênh, thẳng tay cho phắn.
Tự an một tiếng nào tập nhớ tập quên;
Tự nhủ đôi lời  cố  học thầm học nhẩm.
Hì hì mới nhớ ,chẳng sôi chẳng nấu  tí  tẹo văn chương;
Ha hả đòi quên, toàn hấp toàn xào linh tinh muối mắm.
Biết   ngâm biết viết cam chịu ngọng chịu gàn;
Không vị không bằng thì đành  chua đành khắm.
Ngày ngày hắn vẫn ê a;
Khắc khắc  y còn lẩm nhẩm.
Vui thơ vui phú, ôi    cái duyên vận y;
Đùa  chữ  đùa câu ấy  thằng nợ đeo hắn!
              CAO BỒI GIÀ
            16-09-2012

Friday, September 23, 2011

THẸN LÒNG...

Đêm thao cùng thức mãi phân vân
Vụng dại câu thơ gượng ghép vần
Nể trước ,nho sinh thơ tựa thánh
Bái xưa ,sĩ tử phú như thần
Mài ngòi “Lục bát “ còn sai vận
Cắn bút”Đường thi” mãi chửa cân
Thẹn thẹn nóng tai ,lời ái tụng
Nặng lòng lắm lắm…tiếng thi nhân !
CAO BỒI GIÀ
23-09-2011

Monday, September 19, 2011

ĐỪNG NÊN XẤU CHƠI...

Chửa lão mà sao bệnh tật bồi
Thân quen Bác sĩ, thấy là ơi
Thuốc men chích uống làu tên cả
Bệnh viện vào ra nhẵn mặt rồi
Giải phẫu vài phen ,đành hứng vậy
Nội soi mấy bận chịu đòn thôi
Trời cười : nhường bớt …cho đời chứ
Giành hết ,mày thành …kẻ xấu chơi !
CAO BỒI GIÀ

Tuesday, September 13, 2011

CÔ HÀNG NÓN

Cô hàng “ Nọn Huệ “ mắt xa xôi
Ạo tịm ghé chân…vắng , vắng rồi
“Nọn lạ bài thơ “thời vắng bóng
“Mũ nồi cơm điện” thuở lên ngôi
Tác phong thời đại ào chân chạy
Duyên dáng ngày xưa gượng tiếng cười
Xoay sở cô thêm…quầy “ nón cối “
Đành phai sắc tím mộng mơ thôi !
CAO BỒI GIÀ
14-09-2011

“Nón nồi cơm điện : The helmet

Sunday, March 27, 2011

BẠN HIỀN

Năm tháng trôi qua rõ bạn hiền
Vui buồn nào có chút tư riêng
Tớ ăn ,bồ chẳng không hề tỵ
Mình uống , bạn không chẳng chút hiềm
Vợ vắng nhiều khi, bồ vẫn cận
Con xa lắm lúc bạn luôn liền
Đêm sầu thao thức ngồi chong cả
Bạn nhảy trên tường theo ánh diêm !
CAO BỒI GIÀ
27-03-2011

Monday, February 7, 2011

HẾT TẾT RỒI Ư?

Đầu năm, tết nhất đã quen chơi
Giờ phải đi cầy, tựa hết hơi
Bụng nặng hơi bia, nghe lịch bịch
Đầu đầy men rượu, bước chơi vơi
Trà dư, quen thói lời tuôn chảy
Tửu hậu, đâm lười việc khó trôi
Những giả quanh năm đều tết cả
Chắc meo cùng mốc cái thằng tôi !

CAO BỒI GIÀ

2003

Tuesday, February 1, 2011

XIN XĂM (THƠ TRÀO PHÚNG)

Năm mới muốn tường chuyện dở hay
Rủ nhau xem số vận ,cầu tài
Thắp nhang hì hụp : vai, vai ,vái
Xóc ống lầm rầm : mảy mạy may
Hí hửng, vui mừng, quẻ vận tốt
Giận hờn, lo lắng, đũa không may
Mừng vui liệu được bao lâu nhỉ ?
Lo lắng chuốc phiền, mắt lại cay !


CAO BỒI GIÀ