Showing posts with label Thơ.. Show all posts
Showing posts with label Thơ.. Show all posts

Thursday, March 15, 2012

VIẾT CHO NHAU


Viết cho nhau những tâm tình đẹp nhất
Viết cho nhau chớ để mất thời gian
Viết cho nhau lời chia sẻ nồng nàn
Viết cho nhau muôn vàn lời nhân ái

Wednesday, January 18, 2012

MÙA XUÂN ĐẾN


Những búp non xanh trổ khắp trời

Bao đàn chim én lượn thảnh thơi

Báo tin cùng cả mùa xuân đến

Đem tới cho đời tết muôn nơi

Thiếu nữ xôn xao chào đón tết

Thanh niên rạo rực hưởng xuân đời

Trẻ nhỏ chờ mong thêm tuổi mới

Ông bà tiễn biệt tuổi xuân rơi

Thanh Sơn 18.01 12

Saturday, January 14, 2012

Viphương: Có Biết Hay Chăng? (thơ)

Có biết hay chăng?

Có biết hay chăng hỡi bạn hiền?
Có người nhớ bạn nhớ triền miên
Người đó quan tâm đến đời bạn
Người giúp cho bạn hết ưu phiền!

Người luôn ở ngay bên cạnh bạn
Giúp đỡ đời bạn lúc gian nan
Người luôn an ủi luôn chăm sóc
Phù trợ khi gặp cảnh cơ hàn.

Bờ vai người muốn là gối đỡ
Cho bạn tựa đầu giống bé thơ.
Những khi vất vã bạn hãy đến
Bạn sẽ không còn thấy bơ vơ

Bạn ơi, có biết hay chăng bạn.
Tình Người cho ta, tình miên man
Người luôn mở rộng vòng tay đón
Chính Giêsu, tình Ngài thật chứa chan!

viphương 2012








Sunday, January 1, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


KÍNH     chào năm mới vạn an
CHÚC    cho qúy vị nồng nàn thắm tươi
TỚI       đâu vui vẻ tươi cười
QÚY      hơn thuốc bổ đẹp người mới oai 
ĐỌC     thơ "Lời chúa" khoan thai
GIẢ       như mười tám trang đài rất xuân
 
MỘT      năm xuân thắm đầu tuần
NĂM      nay may mắn ra quân thắng liền
MỚI       nguyên năm mới bình yên
LUÔN     luôn khỏe mạnh túi tiền rỉnh rang
AN         vui hưởng phúc thanh nhàn
KHANG  trang nhà cửa mọi đàng đẹp xinh
HẠNH     thông mọi chuyện cho mình 
PHÚC     lành Thiên Chúa an bình nội tâm
 
THÀNH   công tài lộc nảy mầm 
ĐẠT       nhiều hồng phúc âm thầm tiến thăng
MAY       lành cứ gặp quanh năm
LÀNH     hơn năm cũ gấp năm, gấp mười 
VUI        nhiều luôn rộ tiếng cười
VẺ         vang gia đạo mọi người mến thương
 
YÊU       người kính Chúa hai đường 
NGƯỜI  người kính mến ngát hương dịu dàng
KÍNH     thờ Thiên Chúa cao sang
CHÚA    Trời duy nhất thiên đàng thế gian 
YÊU       thương nhân loại nồng nàn
TA         là con Chúa điạ đàng Ngài trao
YÊU       thương hai tiếng "Đồng Bào"
ĐỜI       ta giữ mãi ngọt ngào trong tim.
 
Thanh Sơn 31.12.2011
Viết đêm giao thừa.

Wednesday, December 14, 2011

“CHÚA NHÀ QUÊ”

Tranh vẽ của HBTT.

Ngày Chúa giáng trần sắp đến nơi
Bê-lem xưa Chúa sinh ra đời
Có nghèo như Phú Nho, Bình Phước?
Đất có cằn khô nứt vỡ đôi?

Thursday, December 8, 2011

Viphương: Sống Vui .



.


Sống vui.


Hồng ân Thiên Chúa cao siêu
Ban muôn ân phúc sáng chiều có nhau
Xuân sang hoa lá đượm màu
Hè về, nắng đẹp cùng nhau vui đùa
Gió Thu len nhẹ song thưa
Rừng cây thay lá, giọt mưa mát lòng
Lửa hồng ta sưởi mùa Đông
Dù cho bão tuyết cũng không thấy phiền
Tình yêu ta có trong tim.
Cớ sao vất vã kiếm tìm đâu xa
Đời người phút chốc chóng qua.
Sống vui hiện tại, chan hoà tình thân
Quẳng đi ý nghĩ lần khân
Kính yêu thờ Chúa, ân cần sẻ chia
Người nghèo khốn khổ nơi kia
Giúp đi, đừng ngại dù thìa cơm thôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Viếng thăm an ủi cùng ngồi bên nhau
Hoa yêu tươi thắm muôn màu
Tạ ơn Thiên Chúa nhiệm mầu thương ban
Giúp con biết sống đơn hàn,
Sống vui, sống đẹp thiên đàng là đây.

Viphương Dec-4-2011