Wednesday, December 14, 2011

“CHÚA NHÀ QUÊ”

Tranh vẽ của HBTT.

Ngày Chúa giáng trần sắp đến nơi
Bê-lem xưa Chúa sinh ra đời
Có nghèo như Phú Nho, Bình Phước?
Đất có cằn khô nứt vỡ đôi?


Hang đá quê con cũng có lừa
Chiên, bò ba bốn chú lưa thưa
Mục đồng nón rách chân không dép
Quần áo phong phanh giống Chúa xưa!

Từ kinh tế mới bước về đây
Đất đỏ còn theo bám bụi dầy
Chòi thánh quê con chỉ lợp lá
Chúng con dâng lễ dưới trời mây...

Chúa đã cùng con sống phận hèn
Trời mây êm ả phút, bình yên
Lắm hôm gió chướng, lều tranh dột
Cam chịu, cả hai chẳng muộn phiền!

Đêm nay cô quạnh bước lang thang
Thành phố làm con thấy ngỡ ngàng
Ngàn chuỗi sao giăng, đèn nhấp nháy
Ở đây hang đá quá huy hoàng!

Chúa ở đô thành khác chốn quê
Hài nhi chăn gấm ngủ đê mê
Ngây ngô con trẻ xung quanh ngắm
Có biết ngày xưa Chúa lạnh tê?

Con xin theo Chúa kiểu chân quê
Chẳng có đua đòi, chẳng bến mê
Chọn cảnh Bê-lem khi giáng thế
Tìm về theo bước, "Chúa nhà quê”...

    Thanh Sơn & Vũ Thủy
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment