Wednesday, February 2, 2011

KHAI BÚT

Năm Mèo khai bút ,tiện vần theo
Khắp cả trần gian chẳng đói nghèo
Sướng dạ :Phúc tràn trăm độ ước
Thỏa lòng : Lộc nẩy vạn lần gieo
Tận tâm , Trời độ không e núi
Tin tưởng , Trên ban, chẳng ngại đèo
Nhân loại nhìn ra Chân ,Thiện , Mỹ
Chung hòa hạnh phuc cả năm Mèo.
CAO BỒI GIÀ
03-02-2011
01-01-TÂN MÃO

1 comment:

  1. Bác CBG mến,

    Cám ơn bác nhiều. Đầu năm chiêm ngắm Thiên Chúa để khai bút thật quá tuyệt vời. CT cũng xin phụ họa mấy câu:

    Khai bút đầu năm thật quá hay,
    Văn thơ bay bướm mấy ai bì,
    Nhìn lên Thiên Chúa: Chân, Thiện, Mỹ.
    Bắt chước noi gương hạnh phúc thay!
    CT

    ReplyDelete