Showing posts with label Thơ. Show all posts
Showing posts with label Thơ. Show all posts

Monday, September 16, 2013

LỜI THƠ GIỖ ĐHY. PX. NGUYỄN VĂN THUẬN



Hôm nay ngày giỗ Đức Cha
Lòng con nhớ những lời ngà còn đây
Quyển "Đường Hy Vọng" trên tay
Từ trong ngục tối hương bay khắp cùng

Năm châu thiên hạ hưởng dùng

Lời cha là của ăn chung tâm hồn
Lời từ tâm huyết chảy tuôn
Qua từng "tờ lịch cũ"* nguồn Thánh Linh 

Mỗi câu là một lời kinh

Để làm chứng tá soi mình bước đi
Dù trong ngục tối sợ chi
Con "Đường Hy Vọng" từng ly có Ngài

Đường Thiên Chúa chẳng hề sai

Ngài đưa con tiến lên đài hiển vinh
Mười ba năm chẳng vô tình
Lao tù khổ giá chứng minh đạo Trời

Tấm gương cao qúy tuyệt vời!

Đức Hồng Y Thuận để đời soi gương
Để nên vị thánh phi thường
Trong tim con mãi còn thương kính ngài.

Trâm Hương thơ 16.09.2013 

Ngày giỗ cố HY.PX. Nguyễn Văn Thuận

* Theo như lời ngài kể là trong thời gian bị cộng sản VN. nhốt tù hơn 13 năm không bản án. Trong ngục tù ngài viết quyển sách này bằng những tờ lịch cũ trên tường, mỗi ngày một tờ viết chữ thật nhỏ bằng tiếng ý để chuyển ra ngoài dần và sau này mới chuyển trở lại thành tiếng việt.

Tuesday, September 11, 2012

"CƠM BƠ GƠ"

Khen ai khéo vẽ món cơm này
Tùy tục nhập gia kể cũng hay
Cơm nắm  hai khoanh thay vỏ Việt
Thịt băm một miếng vẫn nhân Tây
Đông Tây  kết vị mùi ngon phết
Mỹ Á giao duyên vị lạ thay
Giờ món ăn nhanh  chiều khách Việt
“Cơm bơ gờ” nhé,sẵn sàng đây !
          CAO BỒI GIÀ
       11-09-2012
   Hiện nay một số cửa hàng Hamburger đã khéo biến tấu thay vỏ bánh mì bằng hai nắm “cơm nắm” kẹp nhân thịt băm,thế là món “Cơm bơ gơ” được … khai  sinh

Thursday, September 6, 2012

NHỚ CHA

Trở giấc canh khuya lại nhớ Cha
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phai nhòa
Tưởng âm đầu gậy khua sân  bước
Ngỡ bóng cha già chống gậy qua
Ánh mắt yêu thương còn ấm mãi
Nụ cười khích lệ vẫn không xa
Ngẩn ngơ vùng dậy mừng ra  … đón
Chợt tỉnh , đôi  dòng lệ ứa ra !
          CAO BỒI GIÀ
        07-09-2012

CỬA SỔ ĐÊM KHUYA- ĐÊM QUÊ

      CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
Thuận độc:
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nợ vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên đường

Nghịch độc:
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
vương vấn nợ thêm buồn cảng lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
          HÀN MẶC TỬ

   XIN HẦU HỌA:
        ĐÊM QUÊ
        (THUẬN)
Hoa ngây nước ,lặng  ngắm soi gương
Gió phớt đêm thu chút thoáng vương
Tha thiết lưỡi trăng   mờ nhạt ánh
Dịu êm đồng cỏ ngát nồng hương
Xa xa gác ngõ vây tre ,trúc
Lắng lắng  canh đêm trải phượng ,bàng
Qua tiếng vọng lời giun dế cảm
Hòa đêm bắt nhịp  réo thôn đường
        (NGHỊCH) 
Đường thôn réo nhịp bắt đêm hòa
Cảm dế giun lời vọng  tiếng qua
Bàng,phượng trải đêm canh lắng lắng
Trúc ,tre vây ngõ gác xa xa
Hương nồng ngát cỏ đồng êm dịu
Ánh nhạt mờ trăng lưỡi thiết tha
Vương thoáng chút thu đêm phớt gió
Gương soi ngắm ,lặng nước ngây hoa.
          CAO BỒI GIÀ
        06-09-2012

Saturday, August 25, 2012

NHỚ HÀN THI SĨ

        NHỚ HÀN THI SĨ
            (THUẬN)
Ngây dại thực mơ mộng Hớp trăng
Phiếm thơ ngông nhạo bán rao Hằng
Này vần  nấc nghẹn tâm trao gửi
Ấy tứ run vâng  dạ  nguyện hành
Mây vẩn  bến  chờ người  dỗi phận
Nguyệt vàng  Sông Đợi Khách Sang ngang
Đầy  trăng bến ngóng ai về kịp
Say ánh  bạc ,thơ giận dỗi trăng
   (Xin đọc ngược lại từ câu dưới lên trên,từng câu đọc ngược từ phải sang trái ta được 1 bài Đường thi niêm luật nghiêm chỉnh khác)

           (NGHỊCH)           
Trăng dỗi giận thơ ,bạc ánh say
Kịp về ai ngóng bến  trăng   đầy
Ngang sang khách đợi  sông vàng Nguyệt
Phận dỗi người chờ bến vẩn mây
Hành nguyện dạ vâng run tứ ấy
Gửi trao tâm nghẹn nấc vần này
Hằng rao bán nhạo ngông  thơ phiếm
Trăng hớp mộng mơ thực dại ngây
          CAO BỒI GIÀ
          24-08-2012

Tuesday, July 17, 2012

MỪNG BẠN VỀ NHÀ

Tạ ơn Chúa và chúc mừng bạn CBG.đã trở về mái nhà xưa.
Vừa vào thăm Blog CBG. đã thấy có bài thơ "VỀ LẠI VƯỜN XƯA",
TS. xin phép họa "MỪNG BẠN VỀ NHÀ"
Qúy mến
TS.



Thân già da cóc ngỡ quy tiên 

Thiên Ý rộng lòng thưởng sống thêm 

Một tháng thuốc men dồn dập cứu 

Ba vòng bệnh viện giảm dần thuyên 

Về vườn Thơ cũ mênh thương nhớ 

Tìm bạn văn quen giãi nỗi niềm 

Bóng cũ về đây ai đấy tá 

Hợp lời xướng họa gạt ưu phiền 

CAO BỒI GIÀ 
17-07-2012 


Xin phép họa 


MỪNG BẠN VỀ NHÀ 

Cao bồi may mắn gặp lang tiên 

Ý Chúa, bao người khấn nguyện thêm 

Tới mấy nhà thương vào cấp cứu 

Bao cô Y Tá mới làm thuyên 

Chờ thơ một tháng mênh mông nhớ 

Đợi phú nguyên năm được mấy niềm

Hãy" Viết Cho Nhau" lời cảm tạ

Cùng "Dâng Tiến Chúa" chớ than phiền! 

Thanh Sơn 17.07.2012


Tuesday, May 1, 2012

MỪNG MOTHER DAY

     ÔI!MẪU THÂN TÔI
Khi Chúa trao thiên chức
Làm mẹ một đàn con
Hy sinh từng giây phút
Dưỡng dục con vuông tròn
     X  x  x

Nửa đàn con đau yếu
Con đứa quặt ,đứa mù
Gian nan dồn túng thiếu
Vất vả trĩu thân cò
     X  x  x
Bi hàn như Thánh Job
Mẹ cười học theo gương
Không  lời than oán khóc
Vượt giông bão kiên cường
     X  x  x
Đêm thâu lòng nuốt lệ
Góp từng hạt  âu sầu
Kết  chuỗi kinh lặng lẽ
Mẹ phó thác  khổ đau
     X  x  x
Nuôi niềm tin sắt đá
Cậy trông Chúa đỡ nâng
Mẹ tôi không gục ngã
Phép lạ Chúa dẫn đàng
     X  x  x
Con ngàn sâu cảm tạ
Chúa sinh con giữa đời
Còn được ơn phước cả
Làm con Mẹ của tôi.
          CÙ MÈ
          20-02-2012

Sunday, April 8, 2012

BÁNH TRÔI

Mời Cả Nhà xơi :
BÁNH TRÔI
Tròn tròn,da trắng sắc tinh khôi
Dân dã đời thương gọi Bánh Trôi
Áo bột dẻo thơm hương nếp mới
Nhân đường thanh ngọt mía lau tươi
Dẻo răng khách nếm liền no thỏa
Ngọt lưỡi người dùng chả muốn thôi
Mộc mạc ,bình dân danh…đặc sản
Ai ai cũng chuộng,dễ lòng …xơi!
CAO BỒI GIÀ
08-04-2012

Friday, April 6, 2012

Giuse Nguyễn Văn Sướng: Ngôi Mộ Trống & Tin Mừng Thánh.

NGÔI MỘ TRỐNG.

Một ngôi mộ trống im lìm
Hai người môn đệ đi tìm chi đây?
Băng thân quấn xác vải dầy
Vẫn còn để đó, xác Thầy đi đâu
Tấm khăn che mặt phía đầu
Xếp riêng ngay ngắn đượm mầu tiêu sơ!
Hai người môn đệ thẫn thờ
Nửa tin Thầy sống, nửa ngờ chiêm bao.
Dù không nói một lời nào
Nhưng ngôi mộ trống nói cao hơn lời:
*Người chết không thể tự dời
*Môn đồ điên dại thuở đời giấu đi
(Mà quân canh chẳng làm chi?!)
*Rồi động đất nuốt tử thi lại chừa
Khăn che, băng vải dây dưa…
Một ngôi mộ trống nói thừa sâu xa
Nói rằng: “Khúc khải hoàn ca
Từ đây mãi mãi vang xa Tin Mừng”
------------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng.


TIN MỪNG THÁNH.

Đêm tối tăm kìa nanh Thần Dữ
Vuốt Tử Thần ghì xiết đêm đen
Đáy Vực Sâu ghê sợ gầm gừ
Cơn giẫy chết kinh hoàng đã điểm.

Giờ lịch sử mừng vui cứu độ
Ánh Dương Quang phá nát Đêm Đen
Đẩy bừng lên Sự Sáng huy hoàng
Và Sự Sáng chính là Sự Sống.

Dưới Cao Quang, Tối Tăm tỏ lộ
Không còn gì che giấu xưa nay
Đức Ki-Tô sống lại rỡ ràng
Và Thần Chết rú gào bất lực.

Đây Tin Vui phút này đã tới
Kèn loa vang chiêng trống đồng thanh
Khắp Thiên Cung hớn hở vui mừng
Cùng Dương Thế cao lời tán tụng.

Hỡi những kẻ giam trong cõi chết
Hỡi những người cầm chốn âm u
Hỡi khóc than, nô lệ, điêu tàn
Tin Mừng Thánh: Giê-su sống lại.

Vua Giê-su phục sinh vinh hiển
Tin Mừng này, Tin Thánh ai ơi
Hãy loan đi khắp thế nhân mừng
Chúa sống lại, niềm tin, hy vọng.
-------------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng.

Thursday, April 5, 2012

Trầm Thiên Thu: Thơ thứ sáu Tuần Thánh.



XIN VÂNG
(Mt 26:42; Mc 14:36; Lc 22:42)
Lạy Cha là Chúa đất trời
Nếu Con đây cứ phải uống
Không thể tránh khỏi Chén đắng
Thì Con xin vâng Ý Cha!
TRẦM THIÊN THU

HỘI CHỨNG GIUĐA
Giuđa bán Chúa một lần
Còn con bán Chúa cả đời mà quên
Lại còn ảo tưởng ngày đêm
Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Bao nhiêu tội lỗi tày trời
Vậy mà còn dám chê cười Giuđa
Con ăn chia với quỷ ma
Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy!

Thấy dân cầm lá trên tay
Vạn tuế đón Thầy, con ảo tưởng thêm
Ngỡ Thầy được vậy là ngon
Ắt là trò cũng hưởng phần thơm lây
Thế nên con bất cần đời
Tháng ngày con chẳng coi ai ra gì
Ngông nghênh, tự đắc, kiêu sa
Ai dám giỡn đùa thì sẽ biết tay

Ai dè Chúa chịu đắng cay
Khiến con thất vọng trắng tay ê chề
Bán Thầy, con chẳng ngại gì
Bán đi bán lại giá ba mươi đồng
Rốt cuộc tay trắng hoàn không
Con càng thất vọng, chán chường, sầu lo
Nhiễm vào hội chứng Giuđa
Càng ngày càng hóa trầm kha quá rồi!

Thầy ơi! Con biết tội rồi
Ăn năn xin Chúa một lời thứ tha
Từ nay con dốc lòng chừa
Xin vâng Thánh Ý mặc dù khổ đau!
TRẦM THIÊN THU

ĐỒNG LÕA
Giuđa sử dụng nụ hôn
Làm dấu “chỉ điểm” bán Chúa
Con cũng đã từng như thế
Bán Chúa một cách tinh vi!
Dân chúng đồng thanh hô to:
“Đóng đinh hắn vào thập giá!”
Có con trong đám đông đó
Ghen tị, căm phẫn, hét to!
Phêrô chối bỏ Giêsu
Muốn yên thân mà hèn nhát
Con cũng bao lần khiếp nhược
Không dám tuyên xưng đức tin!
            Philatô rửa tay liền
            Muốn chứng tỏ mình công chính
            Con cũng tưởng mình lành thánh
            Trong khi ném đá giấu tay!
Thứ Sáu, giờ thứ chín này
Lặng quỳ suy tôn Thánh Giá
Con thấy mình khốn nạn quá
Vì con mà Chúa hy sinh!
            Nhìn Chúa chết treo Thập hình
            Con nhận ra mình tệ quá
            Lòng Chúa Thương Xót kỳ lạ
            Nhờ đó con được thứ tha
Giọt Máu cuối cùng chảy ra
Chúa trút hơi lìa trần thế
Dẫu con đáng mang án tử
Thế mà Ngài lại bỏ qua
            Xin giúp con quyết tâm chừa
            Dù tội vô tình, cố ý
            Can đảm quyết không đồng lõa
            Nhưng chống lại điều xấu xa
TRẦM THIÊN THU
Tam Nhật Vượt Qua – 2012

Tuesday, April 3, 2012

Giuse Nguyễn Văn Sướng: Đêm Ô-LIU (thơ) - Thứ năm tuần Thánh.





ĐÊM Ô-LIU.

Con tìm đến với vườn Dầu đêm tối
Chúa quỳ kia thinh lặng giữa mênh mông
Tiếng sói tru hay tiếng Quỷ gào đồng
Đêm tăm tối bủa vây ngàn Sự Dữ.

Trận chiến cuối giằng co sinh và tử
Hạt lúa mì giờ gieo xuống đất đen
Đêm không trăng tăm tối chẳng ánh đèn
Cô đơn quá bờ vai mang thế giới.

Nỗi thống khổ theo mồ hôi lăn tới
Đỏ như màu máu nóng của tim yêu
Tiếng kêu thương rúng động cả huyền siêu
“Xin đừng lấy ý con, Cha Thánh hỡi”.

Sương đêm dày phủ nặng vai phấp phới
Chút ấm lòng ai chia sẻ canh thâu!
Cảnh tiêu sơ rùng rợn đến nhiệm mầu
Cô đơn đến cả bóng mình cũng vắng.

Đã ràn rụa đêm nay tràn chén đắng
Chúa âm thầm cạn chén giữa đêm đen
Cha quay lưng, người bỏ mặc, phận hèn
Chỉ còn lại thân tội đồ gớm ghiếc!

Người quỳ đấy im lìm thân đơn chiếc
Nước mắt này Người nuốt ngược trong tim
Vườn Ô-Liu đồng cảm cũng im lìm
Và trùng dế theo nhau cùng bặt tiếng.

Trăng sao ngàn khép mi nằm chết điếng
Cho đất trời tăm tối, tối tăm thêm
Đêm mất đi thi vị của êm đềm
Giờ cao điểm, giờ Ác Thần hoạt động.

Con lặng lẽ ngước trời cao lồng lộng
Mắt lệ tràn giọt thống hối ăn năn
Đêm Ô-Liu còn nặng mãi trở trăn
Người hấp hối dưới đau thương vạn thuở.

Đêm Ô-Liu muôn đời đêm một thuở
Bóng Chúa quỳ mờ mịt giữa đêm sương
Cô liêu thay Con-Chúa-Cả-Thiên-Đường
Đêm ghi khắc bóng hình Người hấp hối.
---------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng.

Sunday, April 1, 2012

Trầm Thiên Thu: Nụ Hôn GIUĐA.

NỤ HÔN GIUĐA

Nụ hôn là dấu yêu thương
Đẹp như cổ tích vô thường xưa nay
Nụ hôn là tốt, là hay
Có nụ hôn này lại khác người ta
Nụ hôn đó của Giuđa
Hôn Thầy là dấu giao cho quân thù
Bán Thầy để có tiền thu
Tiền tài, danh vọng làm mù quáng thôi
Nhân tình thế thái ở đời
Cũng thường phản trắc ngay người thân ta
Xin đừng vội trách Giuđa
Lòng ta nhiều lúc rất tà tâm thôi
Dùng nụ hôn để hại người
Miễn sao mình có lợi rồi mặc ai!
Giêsu là Đấng Thiên Sai
Mà còn bị ghét mình đây đáng gì
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin thương tha thứ, độ trì đời con
Đừng vô tâm lấy nụ hôn
Khiến người khác phải hàm oan tội tình
TRẦM THIÊN THU


Friday, March 23, 2012

Viphương: Mầu Nhiệm Sự Sáng.

MẦU NHIỆM SỰ SÁNG



Thứ Nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan ( Xin được sống xứng đáng là con cái Chúa)
Chúa là Thiên Chúa từ nhân
Trời cao Chúa xuống làm thân người phàm
Chịu phép rửa bởi Gio-an
Khiêm nhường chịu rửa trao ban gương lành
Phúc thay con được đồng hành
Được làm con Chúa như cành cây nho
Nhờ phép rửa Chúa ban cho
Làm con Hội Thánh con no thỏa lòng
Qua phép rửa con sạch trong
Thoát tội Nguyên Tổ long đong thủa nào
Bí Tích Thánh, con tự hào
Được làm con Chúa ơn cao khôn cùng
Chúc tụng Thiên Chúa ngàn trùng
Giúp cho con được tín trung với Ngài
Cho con tín thác đừng phai
Luôn thuộc về Chúa, van nài Ngài thương
Giúp con chớ có chán chường
Dù bao gian khổ bi thương cuộc đời
Giúp cho Hội Thánh, Chúa ơi
Vượt bao trở ngại đường đời gian nan
Cầu xin cho Đức Giáo Hoàng
Khôn ngoan thánh thiện dẫn đàng con đi
Khấn xin cho bậc tu trì
Kết hợp với Chúa, kiên trì dấn thân
Xin cho toàn thể giáo dân
Hợp cùng Hội Thánh như thân thể Ngài
Chúa ơi, con khẩn van nài
Hội Thánh hiệp nhất vững hoài ngàn năm.


Thứ hai: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana ( Xin được vững tin vào quyền năng của Ngài)
Chúa dự tiệc cưới Ca-na
Chung vui cùng với người nhà người thân
Đang vui giữa tiệc bất thần
Hết rượu đãi khách biết lần đâu ra.
Không còn một giọt trong nhà
Tiệc cưới thiếu rượu người ta chê cười
Gia chủ lo sợ hổ ngươi
Biết làm sao được ai người giúp cho
Nhìn người quản tiệc buồn xo,
Mẹ thời xúc động, Mẹ lo kêu cầu
Con ơi, rượu hết đã lâu
Xin con giúp họ, buồn rầu vơi đi
Mẹ ơi, Mẹ lo làm gì
Việc gì đến Mẹ, lo chi hởi bà
Giờ Con vẫn chưa đến mà
Mẹ tin vào Chúa, Ngài đà lo toan
Gia nhân vâng lệnh hoàn toàn
Kín đầy chum trống, không còn chum lưng
Chúa làm phép thật lạ lùng
Nước đã thành rượu thơm lừng quá ngon
Lòng tin của Mẹ sắt son
Có Chúa bên cạnh, đâu còn lo chi.
Mẹ Ma-ria, Mẹ từ bi
Quỳ đây bên Mẹ, thầm thì con xin.
Mẹ biết con yếu niềm tin
Xin giúp con được vững tin Chúa Trời
Mẹ ơi, bao cảnh giữa đời
Tình yêu gia đạo hiện thời lung lay
Bao nhiêu buồn khổ đêm ngày
Vợ chồng con cái đắng cay nổi lòng
Mỗi người mỗi nẻo long đong
Mẹ ơi, giúp họ thoát vòng nguy nan
Xin Mẹ cầu Chúa thương ban
Gia đình hòa thuận,  gắn hàn tình yêu.


Thứ ba: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối (Xin được hoán cải và đón nhận Tin Mừng)

Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời
Tin mừng cứu độ Chúa mời con nghe
Đời con lắm nỗi đam mê
Thích tìm lạc thú bỏ bê lời Ngài
Chúa  đà vất vả vì ai?
Ngược xuôi, xuôi ngược đường dài Chúa đi
Vất vả đói khát lắm khi
Không nơi trú ẩn những khi đêm về
Thế mà Chúa vẫn không nề
Đi tìm chiên lạc đưa về đàng ngay
Tội con lỗi phạm hàng ngày
Được nghe Lời Chúa đổi thay tâm hồn
Tin Mừng dạy con sống khôn
Kiếm tìm nước Chúa chớ ôm việc đời
Chúa ơi, khắp chốn khắp nơi
Tin Mừng chưa được người đời biết cho
Vì con còn mãi đắn đo
Ra đi chùng bước, chỉ lo cho mình.
Chúa ơi, Chúa thật chí tình
Chết cho tội lỗi thập hình năm xưa.
Xin giúp cho con cải chừa
Ăn năn sám hối tội xưa con làm
Bỏ chừa thói xấu, gian tham
Giúp con cất bước theo đàng Chúa đi
Chúa là Thiên Chúa từ bi
Giúp con thức tỉnh những khi lỗi lẩm
Xin cho con biết thành tâm
Kính yêu Thiên Chúa, thiện tâm giữa đời
Chúa ơi, xin hãy nhậm lời
Giúp cho lời Chúa, người đời lắng nghe.
  
Thứ tư: Chúa Giêsu biến hình trên núi ( Xin được lắng nghe và thực hành lời Chúa)

Chúa đưa lên núi Ta-bo
Ba người thân tín môn đồ Chúa thương*
Bỗng đâu quang cảnh lạ thường
Hiển dung, mặt Chúa như gương mặt trời
Áo Ngài tỏa sáng trắng ngời
Hai vị ngôn sứ đồng thời hàn huyên
Ngẩn ngơ trước cảnh thần tiên
Phê-rô hoảng hốt, ông liền nói ngay
Nơi này, sung sướng lắm thay
Ba lều con dựng choThày nơi đây
Chợt nghe tiếng phán trên mây:
“Con ta yêu dấu, hãy vâng lời Ngài” ( Mc 9,7-8)
Ba ông phủ phục nằm dài
Chúa đến vực dậy, không ai bên mình
Vẫn còn sợ hải thất kinh
Nhìn lên chỉ thấy một mình Chúa thôi
Ba môn đệ quá bồi hồi
Chúa căn dặn chớ hở môi ra ngoài
Phân vân không dám hỏi Ngài
Nhớ lời Thày dạy nay mai hiểu nhiều.
Cám ơn Thiên Chúa cao siêu
Đã cho con hiểu tình yêu Chúa Trời
Chúa yêu con quá Chúa ơi
Cùng con sống trọn kiếp đời dương gian
Xin cho Lời Chúa soi đàng
Lời Ngài là ánh hào quang rạng ngời
Lắng nghe, con đón nhận Lời
Tin Mừng con sống, cuộc đời bình an.
Xin cho nước Chúa lan tràn
Mọi người biết Chúa là đàng phải theo.

*Ba môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan.


Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể ( Xin được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể)

Bữa tiệc trước lễ Vượt Qua
Cùng với môn đệ, chiều tà năm nao
Yêu thương lòng Chúa dạt dào
Sợ đoàn con mọn lao đao thế trần
Phép Thánh Thể Chúa ân cần
Trao ban trọn vẹn Máu Thân của Ngài
Để làm lương thực ngày mai
Trong phép Thánh Thể lưu hoài trần gian
Phép Thánh Thể Chúa thương ban
Những ai chạy đến muôn vàn Thánh Ân
Đời con Chúa hằng đỡ nâng
Con ơi hãy đến, đến gần Chúa mong
Mong con chớ có đổi lòng
Tìm đến Thánh Thể, thỏa lòng Chúa yêu
Chúa ơi, con lỗi phạm nhiều
Giúp con hiểu thấu tình yêu của Ngài
Đừng chờ ngày một ngày hai
Đến cùng Thánh Thể được Ngài yêu thương
Đời con bao nổi đoạn trường
Nhiều lần vấp ngã, trăm đường gian nan
Yêu con, xin Chúa thương ban
Một lời Chúa phán xóa tan tội trần
Linh hồn được hưởng phúc ân
Được Chúa ấp ủ, đâu cần âu lo
Đường đời vạn nẻo quanh co
Nếu không có Chúa trăm lo ngàn sầu
Tình yêu Thiên Chúa thẩm sâu
Yêu con quá đổi, nhiệm mầu Chúa ơi!
Tình yêu Thánh Thể tuyệt vời
Giúp con biết bẻ cuộc đời con ra
Bằng tình thương mến thiết tha
Đem đi chia sẻ tình Cha cho đời
Giúp con yêu Chúa, Chúa ơi
Trong phép Thánh Thể tình Trời Chúa trao
Giúp con biết sống thế nào
Đáp đền tình Chúa, ơn cao nghĩa dày
Phép Thánh Thể mầu nhiệm thay
Cho con kết hợp đêm ngày cùng Cha.
Chúa ơi, tình Chúa hải hà
Giúp cho người thế biết Cha nhân từ.

Vi-phương
Mùa chay Thánh 2012