TRƯA HÈ
Trưa nồng vẳng tiếng tè te
Tiếng gà cụt ngủn, sao nghe buồn buồn
Ngoài kia mấy ả chuồn chuồn
Xà xà chờ đợi mây trời tuôn tuôn
Lòng ta ai thắt cọng buồn
Kẽo cà ru nhịp ghẹo hồn…võng lay!
CAO BỒI GIÀ
VẤN LÒNG
Hỏi lòng có phải rằng không ?
Mà sao đêm vắng mênh mông thế này
Vấn hồn rằng đã ngấm say ?
Thế sao ngày lại muốn quay lại ngày
Nắng chiều dẫu vẫn nghiêng đây
Nhưng đã nhạt sắc,nhưng đầy hơn xưa
Lòng còn đau chuyện gió đưa
Nên hồn còn hỏi muốn đùa hay thôi ?
CAO BỒI GIÀ
VÍ ĐÀN BẦU
Tình em như sợi dây đàn
Khéo tay ai nắn tiếng khoan, nhịp sầu
Chùng rồi, căng lại dẫu đau
Em chỉ muốn kiếp đàn bầu độc dây
CAO BỒI GIÀ
VÔ THU
Thiên thu tự hỏi bao lâu
Mong manh than trách sao đầy thân tôi
Đến Tiên chắc cũng than ôi
Thì thân cát bụi kêu Trời mà chi !
CAO BỒI GIÀ
Showing posts with label Đọc thơ.. Show all posts
Showing posts with label Đọc thơ.. Show all posts
Monday, February 14, 2011
Wednesday, December 8, 2010
BÁNH CUỐN CÀ CUỐNG ( XIN MỜI CẢ NHÀ )
Tấm bánh dẻo mềm, tráng mỏng tang
Hương thơm bột gạo thoảng mơ màng
Mỡ hành ,bánh nóng tròn thân áo
Mộc nhĩ ,thịt băm đủ vị nhân
Chả lụa đâm tiêu cay hắc vị
Bánh tôm sên đậu nóng dòn tan
Mắm hương cà cuống kèm rau ,giá
Gói trọn lòng em, thỏa bụng chàng.
CAO BỒI GIÀ
07-12-2010
Hương thơm bột gạo thoảng mơ màng
Mỡ hành ,bánh nóng tròn thân áo
Mộc nhĩ ,thịt băm đủ vị nhân
Chả lụa đâm tiêu cay hắc vị
Bánh tôm sên đậu nóng dòn tan
Mắm hương cà cuống kèm rau ,giá
Gói trọn lòng em, thỏa bụng chàng.
CAO BỒI GIÀ
07-12-2010
Monday, October 25, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)