I
TRUYỀN TIN
Thiên Sứ truyền tin : Chúa cứu nhân
Ngôi Hai nhập thể xuống gian trần
Kính mừng ,chào Mẹ đầy ơn phúc
Cảm tạ ,này Tôi trọn tiếng vâng
Cưu nặng Trinh Thai vui khốn khó
Làm tròn Thánh Ý chấp gian nan
Khiêm nhường sốt mến theo gương Mẹ
Thiên ý Chúa mời, học tiếng tuân.
II
VIẾNG THĂM
Lên đường thăm chị họ mang thai
Vất vả đường xa đến mệt nhoài
Mẹ Chúa cao sang thương viếng giúp
Thai nhi non ấu nhảy mừng vui
Không nề mệt mỏi mang Con Một
Chẳng quản nhọc nhằn giúp chị Hai
Gương mến yêu người con gắng học
Tha nhân ,thương mến giúp hằng ngày
III
GIÁNG SINH
Phải về đăng tịch xứ Bê Lem
Khốn khổ không nhà trú giữa đêm
Quán trọchê nghèo từ …hết chỗ
Nhà dân thoái lạ khéo …che rèm
Trú nơi đồng vắng, cơ hàn quá
Sinh chốn hang lừa, giá buốt thêm
Con Chúa quyền uy mà thế đấy
Khó nghèo, xin học đức nhu khiêm.
IV
DÂNG HIẾN CON
Sinh con vừa trọn bốn mươi ngày
Chim gáy một đôi ,sắm lễ ngay
Thánh hiến Con theo lề luật cũ
Tiên tri Thầy phán Cứu tinh đây
Mẫu – Trinh ,luật định luôn vâng trọng
Thánh –Tử ,lệ quy vẫn giữ đầy
Suy ngắm mười kinh :Vâng phó thác
Luyện tâm tuân phục : Dạ vâng ngay.
V
TÌM CON
Dắt Con kính dự lễ trong đền
Lạc mất con yêu, dạ não phiền
Vội vã quay tìm từng chốn cũ
Âu lo dọ hỏi khắp nơi quen
Vui mừng gặp mặt Con yêu dấu
Kinh ngạc thấy lời Trẻ bác uyên
Nghe Mẹ ôm Con ,sung sướng trách
Con xin giữ nhĩa với Cha liên
CÙ MÈ
01-10-2011
Posted by CAO BỒI GIÀ at
Showing posts with label Thơ Đạo. Show all posts
Showing posts with label Thơ Đạo. Show all posts
Sunday, October 6, 2019
Sunday, September 4, 2016
THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA BÔNG HỒNG TÌNH YÊU (1910-1997)
MẸ Là Mẹ của người nghèo
LÀ giòng suối ngọt trong veo cho đời
MẸ là gương sáng tuyệt vời
CỦA người tu sỹ, và người giáo dân
NGƯỜI cao trọng, kẻ thanh bần
NGHÈO giầu tất cả cũng cần noi theo
TÌNH yêu đồng loại Mẹ gieo
YÊU thương những kẻ đói nghèo cô đơn
MẸ ru êm nhẹ cung đờn
ĐÃ và đang vọng "Thị-Sơn" khắp trời
MANG gương "Thiên Tử" vào đời
THEO lời Ngài dạy tuyệt vời thực thi
VÀO đời là để ra đi!
ĐỜI ta sống để làm chi cho đời?
NHƯ giòng suối về biển khơi
GIÒNG trong hay đục, đầy, vơi đi về ?
SUỐI trong giữ trọn lời thề
MÁT nguồn "ân sủng" tràn trề Thiên Ân
TUYỆT thay gương Mẹ ân cần
VỜI cao diệu vợi muôn phần hoan ca
MẸ Têrêsa Caculta
HƯƠNG thơm tỏa ngát lan ra cho đời
THANH tao gương thánh tuyệt vời
KHIẾT tâm phục vụ những người cùng đinh
NHƯ Lời Chúa dạy cho mình
LỜI Ngài ta có hy sinh cho đời?
PHÚC cho ai biết vâng lời
ÂM thầm giúp đỡ những người khổ đau.
Trầm Hương Thơ
Saturday, March 26, 2016
MƯỜI BỐN ĐÀNG THÁNH GIÁ- ĐƯỜNG THI NGÂM
1. PHILATO LUẬN ÁN
CHÚA TÔI
Phi Lát quan kia xử Chúa tôi
Nhát hèn trước tiếng
hét dân đòi
Đóng đinh tên ấy Mau mau với
Treo xác người này gấp gấp thôi
Lên bệ rửa tay xoa
tội lỗi
Xuất lời ra lệnh cử đòn roi
Rồi đem xử tử theo lòng họ
Dẫu biết rằng đây thật Chúa Trời !
.
THINH KHÔNG
2.. CHÚA GIÊ SU
VÁC THÁNH GIÁ
Thập giá gỗ kia cực nặng nề
Chúng đày Người vác đến Can Vê
Lom khom ngoẹo cổ
gồng chân lết
Khập khiễng oằn vai nhấc bước lê
Máu huyết nhỏ ròng , cào dạ thắt
Mồ hôi đẫm ướt , xót lòng tê
Chỉ vì tội con mà Cha gánh
Tội lỗi nhân trần, thật gớm ghê!
.
THINH KHÔNG
3.CHÚA NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN NHẤT
Kiệt sức Chúa tôi đã ngã nhào
Xác hình tiều tụy thật thương đau
Gối kia nát bét lòi xương trắng
Chỏ đấy tươm bươm rớm máu đào
Lính thú hung hăng la dậy gấp
Quân hằn bặm trợ hét đi mau
Thương ôi, Con Chúa tàn hơi sức
Gượng nốt xong đường đến núi cao .
. THINH KHÔNG
4.. ĐỨC MẸ GẶP
CON VÁC THÁNH GIÁ
Trên đường khổ giá trĩu u sầu
Đức Mẹ cùng con giáp mặt nhau
Con Chúa, than ôi người xử thế
Mẹ tôi, thương quá kẻ hành đau
Cõi lòng tan nát, dao đâm thấu
Cung dạ vò nhàu, giáo ngập sâu
Theo bước cùng Con lên núi Sọ
Bêm nhau chiều tím , tận cùng sầu!
.
THINH KHÔNG
5.. ÔNG XI
MONG VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ
Thập giá nặng nề muốn rũ vai
Chúa đi lảo đảo, tận hơi rồi
Lính vời lữ khách đi bên lộn
Quân bắt nông dân vác
trợ Người
Kẻ ngoại đồng hành
còn phụ đỡ
Đoàn chiên tan tác chẳng tăm hơi
Thương thay tín hữu khi nguy biến
Yếu đuối , xin Cha giúp mạnh lời.
. THINH
KHÔNG
6.. BÀ
VERONICA TRAO KHĂN CHO CHÚA LỌT MẶT
Có bà can đảm đến bên Người
Đau xót trông Thầy đẫm máu rơi
Khăn trắng đưa lên
lau mặt Chúa
Lòng trinh dâng trải
hiến Con Trời
Dung nhan Chí Thánh lưu hình mãi
Máu huyết huyền siêu ấn vết hoài
Xin dạ con đây in
chạm rõ
Tình thương của Đấng chết vì tôi.
. THINH
KHÔNG
7.. CHÚA NGÃ
XUỐNG ĐẤT LẦN HAI
Bao nhiêu sự khó mãi đeo dai
Chúa ngã trên đường chặng thứ hai
Thập giá rơi đè nằm sấp mặt
Thân mình té dập , vật lăn quay
Dân hung miệng hét la lôi thúc
Quân dữ chân giơ đạp hối hoài
Ơi hỡi thế nhân trông
Chúa cả
Giục lòng đấm ngực , chớ trơ chai !
. THINH
KHÔNG
8.. CHÚA AN ỦI
CON THÀNH JERUSALEM
Khốn khổ đọa đày đến hết hơi
Dừng chân an ủi cất cao
lời
Đừng nên khóc lóc vì Chiên Chúa
Mà hãy hồi tâm bởi tội ngươi
Xin đoái thương tình dân
lỡ phạm
Cùng tha xóa lỗi kẻ
quay hồi
Mong Cha an vấn xoa
dòng lệ
Chớ để dân này phải cút côi !
. THINH
KHÔNG
9.. CHÚA NGÃ
XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
Núi Sọ nơi kia đã
hiện dần
Chúa tôi lảo đảo lắm đôi chân
Vật mình té sấp long
xương cốt
Quỵ gối lăn kềnh quặn tấm thân
Chặng cuối đọa đày đầy
khổ nhục
Đường cùng kinh tợn ắp gian nan
Cho con lòng mến mà kiên vững
Kẻo ngã sa vào chước thế gian.
. THINH
KHÔNG
10.. QUÂN DỮ LỘT
ÁO CHÚA
Trước khi quân dữ đóng đinh Người
Lột áo quần luôn để hổ ngươi
Xé mảnh phân chia ôi
bẩn thỉu
Rút thăm giành giật thật bêu bôi
Quan quân hí hửng ầm vang hét
Tư tế mừng vui rổn rảng cười
Xin Chúa cho con lòng khiết tịnh
Mưu ma chước quỷ mãi
xa tôi.
. THINH
KHÔNG
11.. QUÂN DỮ ĐÓNG
ĐINH CHÚA
Quân dữ xô Người ngã ngửa ra
Nằm trên thập giá chẳng kêu la
Tay này búa đóng, đinh xuyên thấu
Chân nọ đinh đâm, búa
nện bừa
Xương cốt giãn căng căng tột mức
Máu đào tuôn chảy chảy chan hòa
Xin treo nhục tính con lên giá
Để khỏi sai lầm phạm đến Cha.
. THINH
KHÔNG
12.. CHÚA SINH
THÌ TRÊN THÁNH GIÁ
Khổ nạn đeo mang mãi chẳng dừng
Xác thân tan nát bởi tàn hung
Máu đào tuôn chảy dần giây cạn
Hơi thở thui tàn đến phút ngưng
Ngửa mặt kêu Cha thầm
tiếng cuối
Cúi đầu giã mẹ trút hơi cùng
Xin Cha hun đúc con lòng mến`
Biết phó dâng hồn phút cánh chung.
. THINH
KHÔNG
13.. THÁO ĐINH CHÚA
Ông Thánh Giu se xin phép quan
Gỡ đinh xác Chúa để đem quàn
Thi hài tháo xuống ôi
bi thiết
Cảnh tượng bao trùm
thật tóc tang
Ôm xác Con yêu thương lạnh giá
Bờn lòng Mẹ thảm
thiết kêu than
Xin cho con biết xa đường xấu
Như tháo đinh ra khỏi tội trần
. THINH
KHÔNG
14.. TÁNG XÁC
CHÚA
Giu se hối hả cùng Gio An
Tắm rửa Thầy yêu đoạn liệm khâm
Cùng hợp sức hương
thơm xác Chúa
Rồi đem mai táng kỹ mồ hang
Âm thầm tiến diễn bao
đau đớn
Thiếu thốn thi hành lắm khó khăn
Xin Giúp hồn con luôn cậy mến
Nên như hang đá vững
muôn đàng
. THINH
KHÔNG
Saturday, December 12, 2015
NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LÒNG Thương xót Chúa bao la
THƯƠNG người dương thế ngã sa tội truyền
XÓT xa lòng Chúa vô biên
CHÚA Con ngự xuống nơi miền Ba Lan
BAO la tình Chúa vô vàn
LA bàn hướng dần trần gian rõ ràng
CAO rao ơn thánh truyền ra
SIÊU thường qua Faustina khiêm nhường
VÔ lường tình Chúa đoái thương
LƯỢNG tình "Thương Xót" vô thường hôm nay
THẾ nhân mau thức tỉnh ngay!
TRẦN gian lỗi tội phá thai đủ điều
VÔ luân sa đọa qúa nhiều
SONG còn chống lại mười điều Chúa răn
NĂM nay Giáo Hội truyền ban
THÁNH Danh Thiên Chúa khuyên can mỗi người
MỞ NĂM THÁNH CHÚA cho đời
RỘNG loan khắp chốn gieo Lời Chúa ban
TÂM mau chừa những dối gian
LÒNG mau từ bỏ con đàng xấu xa!
ĐÓN ơn hòa giải thứ tha
ƠN lành "Năm Thánh" mở ra cho đời
THÁNH Linh soi xuống tự Trời
CHÚA Con chuộc tội cứu người thế gian
VÀO Lòng Thương Xót vô vàn
TRONG ân sủng Chúa nồng nàn yêu thương
TÂM ngay mở cửa thiên đường
HỒN thanh thơm tỏa thiên hương giữa đời.
Trầm Hương Thơ
08.12.2015
Friday, April 3, 2015
PHÚT CUỐI TRÊN THẬP GIÁ
Ngàn muôn nỗi mãi hành đau thân xác
Chân tay này như buốt
xé từng phân
Mỗi đoạn xương căng kéo tợ dây đàn
Từng giọt máu nhuộm thân tàn lấm đỏ
Cố căng ngực , gồng hớp từng hơi thở
Mắt mờ nhòa, nghe mặn rát bờ môi
Ôi vô cùng nỗi lòng Chúa của tôi::
“Con đã uống cạn vuông tròn chén đắng
Không than thở làm thân Chiên nín lặng
Đã hơi tàn, trên Thánh giá ngửa trông
Cõi hồn con cô vắng đến quặn lòng
Sao Cha vẫn thảng ngơ, không tiếng đáp
Mọi Thánh Ý giờ đây nên hoàn tất
Linh hồn con xin phó thác tay Cha
Mẹ yêu ơi! Xin giã biệt rời xa
Mọi khốn khó, muôn sự giờ kết thúc”
Vì nhân thế hơi cuối cùng cũng trút
Đá núi tan thương khóc Đấng Tối Cao
Tình thương Ngài cao cả biết nhường bao
Con tự hối đã bao năm
chai đá
Vạn lạy Chúa, xin ngàn lần đại xá
Xin máu đào Cha tắm sạch tội nhơ
Cho con đây được
hưởng mọi ơn nhờ
Và mãi sống trong tình yêu của Chúa.
. THINH
KHÔNG
.
03-04-2015
Sunday, March 29, 2015
TỰ HỐI
Kẻ bội phản lẩn vùi trong đêm tối
Dùng nụ hôn dối gạt bán Thầy mình
Lạc linh hồn vào cám dỗ xu, trinh
Bởi hắn nghĩ Thầy mình đâu thể chết
Và Giu Đa đã giật mình kinh khiếp
Thấy Chúa Chiên chịu bắt bớ, tra đòn
Rồi bàng hoàng sợ
hãi mất luôn khôn
Tìm cái chết qua đoạn dây oan nghiệt
Phê Rô kia thề theo Thầy quyết liệt
Chốn pháp đình nối tiếp gót theo chân
Người phụ nữ vừa gặng hỏi nắn gân
Liền chối biến phăng bay : Đây chả biết
Những ba lần, quân nha dịch tra riết
Thẩy đều rằng: Không, không phải là tôi
Hai tiếng gà te tẻ vẳng xa xôi
Lệ tuôn đổ, lòng quặn đau sám hối
Tay đấm ngực, Người môn đồ
vấn tội
Kẻ yếu lòng xin đại xá, Chúa ơi
Tôi đê hèn trọng lỗi chối Chúa Trời
Dạ tín, cậy, cậy lòng thương xót Chúa
Chục kẻ khác cũng nhát hèn chạy túa
Mặc Thầy yêu, để quân dữ trói tay
Ôi môn đồ , ngoảnh lại hỏi còn ai
Lâm nguy biến mới hay vàng, rõ đá
Con suy gẫm, ngước nhìn lên Thánh Giá
Xét mình con cũng đã biết bao phen
Đắm sự đời, say sự
thế nên quên
Quên cả Chúa, lao theo đường tội lỗi
Chẳng hề khác một Giu Đa phản bội
Như đóng đinh, như đâm thấu tim Người
Như hành hình, như sỉ nhục Chúa tôi
Biết bao tội, có thể nào
dung thứ
Nhưng Lậy Chúa, con biết tình thương Chúa
Luôn bao la, luôn rộng tựa hải hà
Xin tai con luôn được lắng tiếng gà
Học Thánh Cả Phê Rô mà tự hối
Ngẫm Lời Chúa nguyện dốc lòng lánh tội
Để cùng Người hưởng ơn phúc tái sinh
Làm con Chúa trọn vẹn cả tâm tình
Trung với Chúa tới ngày Người phán gọi!
. THINH
KHÔNG
.
30-03-2015
Wednesday, December 24, 2014
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.
Tôi đã thấy một trời xuân huyền nhiệm
Từ trời cao cung điện rất huy hoàng
Nơi sáng láng Chàng ngự thật cao sang
Đang bỏ lại vinh quang và nhập thế
Chàng thương tôi vô cùng không thể kể
Đang xuống trần cứu thế khỏi lụy vong
Ôi Thiên Tử! nhập thể giữa cung lòng
Đấng Trinh Nữ vô song nguồn ơn thánh
Tôi đang thấy tỷ vì sao lấp lánh
Trổi nhạc lên óng ánh múa hòa ca
Tiếng Thiên Thần nhã nhạc hát thương ta
Giữa không trung vỡ òa niềm vui sướng
Chàng đang xuống, ôi chao! Chàng đang xuống
Tấm linh hồn em hướng vọng trời cao
Trái tim em hòa nhịp với trăng sao
Ru điệu nhạc dâng trào lên Thánh Chúa
Nơi Chàng đến mùa đông đang tàn úa
Bổng tỉnh bừng! sáng chóa và chuyển luân
Nơi Chàng đến tất cả là mùa xuân
Đem Ánh Sáng đầu tuần cho tất cả
Nơi tăm tối cũng không còn buồn bã
Những lạnh buồn vội vã biến tan đi
Cả vũ trụ cũng phủ phục Hài Nhi
Cùng dõi theo từ khi Chàng xuống thế
Tôi đã thấy thiên thần nhiều vô kể
Tiếng kèn loa xuống thế báo cho đời
Cùng hòa xướng cung giọng vang khắp nơi.
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.
Trầm Hương Thơ
23.12.2014
Wednesday, December 17, 2014
DỌN ĐƯỜNG
Chúa gọi tôi mau bạt núi đồi
Bỏ lòng cao ngạo, thói khinh coi
Mà sao gò đống còn nhô nhấp
Chưa bạt bao nhiêu, lại
nhú bồi!
Chúa dạy tôi nhanh lấp hố hào
Xóa lòng hiềm tỵ, dạ
mư sâu
Mà sao lũng vực còn hom hũng
Sáng lấp chưa xong, tối lại đào !
Chúa răn tôi lẹ nắn đường queo
Bỏ thói gian lừa, tính lắt leo
Ấy vậy nẻo sao còn quắt
quéo
Tay bày chưa thẳng, bước cong veo !
Rõ dạ con đây thật yếu hèn
Cứ lồng như ngựa mải đường quen
Giận lòng đã biết bao lần hối
Thất vọng hoài
công chẳng đỗ bền !
Chúa giúp con đi, hãy giúp con
Phù nâng sức trợ mạnh
tâm lòng
Vừa san , vừa bạt luôn bền chí
Dọn sạch linh hồn đón Chúa Con .
.
THINH KHÔNG
.
17-12-2014
Sunday, July 20, 2014
MẢNH RUỘNG CUỘC ĐỜI: Mt 13, 24-30
CON đang sống giữa trần gian
VÀO trong mảnh đất dở dang chợ đời
RUỘNG gieo giống tốt Ngôi Lời
LÚA kia sẽ mọc rạng ngời trĩu bông
TRẦN đời tươi thắm rạng đông
GIAN nan sẽ nở hoa hồng thanh cao
CỎ do lời xấu gieo vào
LÙNG nhùng trăm thứ xáo xào xấu xa
LÚA kia bị xẻ làm ba
TỐT cây nhưng hạt chẳng ra giống gì
TRÀN đầy chia rẽ, hồ nghi
LAN như ôn dịch gặm đi hết rồi
RỐI ren gai góc thật tồi
BỜI bời những thứ làm tôi của tiền
LỜI Người hạt giống nhân hiền
NGÀI cho con biết hãy nên làm gì
ĐÃ tin xin chớ hồ nghi
DẠY lời chân thật khắc ghi trí hồn
TUYỆT vời! Thiên Chúa chí tôn
VỜI cao chất ngất, từ ngôn chúc lành
CHO hồn vào cõi xuân xanh
CON xin tín thác lòng thành đi gieo
NHẬN ra bao kẻ khó nghèo
RÕ còn đau khổ đơn neo quanh mình
CUỘC đời chia sẻ tươi xinh
ĐỜI con dấn bước tâm tình theo Cha
TRẮNG tinh sen nở hương hoa
ĐEN kia bùn nọ nở ra cánh hồng.
Trầm Hương Thơ 20.07.2014
Sunday, July 13, 2014
NGƯỜI GIEO GIỐNG TUYỆT VỜI!: Mt 13, 1-9
Sáng sớm hừng đông Chúa gọi mời
Nào anh, nào chị, nào em ơi
Dậy mau! kẻo trễ Người đang đến
Hãy đem lời Chúa bước vào đời
Lời đẹp là hạt giống tuyệt vời!
Gieo vào mảnh đất tâm hồn người
Qua từng hành động trong đời sống
Gương sáng mọc lên sẽ rạng ngời
Lời xấu là xảo trá điêu ngoa
Gieo vào mảnh đất của hồn ta
Mọc lên gai góc gặt cây đắng
Án phạt đời đời hãy tránh xa
Chúa ban cho ta bước vào đời
Hãy gieo lời đẹp khắp mọi nơi
Trổ ra "trăm hạt" ơn ân sủng
Đẹp nghĩa tình Cha thắm đất trời
Chúa ban cho ta cõi địa đàng
Gieo lời tươi đẹp đón xuân sang
Tránh xa lời ác, việc gian dối
Mùa gặt bội thu hưởng thiên đàng.
Trầm Hương Thơ 13.07.2014
Wednesday, July 9, 2014
"ĐỨC ÁI" CAO CẢ TUYỆT VỜI ! (Cor 13:1-3)
"Đức Ái" cao cả tuyệt vời!
Yêu thương chia sẻ dùng lời chính ngay
Thánh Phaolô đã giãi bày
Trong thư ngài viết lời hay ý lành
Dù cho thông suốt ngọn ngành
Dù cho chuyển đổi non xanh núi đồi
Dù trăm bác học trong tôi
Giúp cho muôn kẻ đơn côi giữa đời
Tiên tri thông hiểu đất trời
Hiểu luôn mầu nhiệm Ngôi Lời phục sinh
Nói muôn "tiếng lạ" thần linh
Hy sinh thiêu đốt thân mình cho đi
Quyền năng đức trọng uy nghi
Không có "đức ái" khác gì thanh la
Não bạt inh ỏi hòa ca
Vì không "đức ái" nên là vất đi
Đức tin-cậy-mến là gì?
Dời non lấp biển là chi trước Ngài?
Vinh quang giầu có vua ngai
Không có "đức ái" tuyền đài hố sâu
Trong muôn "đức ái" đứng đầu
Hãy luôn tỉnh thức nguyện cầu sẻ chia
Hãy nhìn nấm mộ ngoài kia
Ngài không khen đẹp tấm bia ghi lời
Ngài cho ta sống trong đời
Dạy ta "đức ái" tuyệt với! bao la
Đường về nhã nhạc reo ca
Ngài ra tận cửa đón ta dẫn vào.
Trầm Hương Thơ 09.07.2014
Thursday, March 6, 2014
MÙA CHAY THÁNH (3)
MÙA CHAY THÁNH
Mùa chay thánh là mùa tâm thanh tịnh
Bốn mươi ngày chữa bịnh cõi hồn ta
Sống đơn sơ sàng lọc những sa hoa
Rất thanh thản vươn ra ngoài cõi ảo
Hãy sẻ chia cho tâm mình thơm thảo
Cho kẻ nghèo bát cháo của tình thương
Cùng đồng hành với Giáo Hội lên đường
Tâm vươn tới người lương hay khác giáo
Là con Chúa ta là người có đạo
Sống theo Ngài Công Giáo phải thanh cao
Sống mùa chay đơn giản nhưng dạt dào
Tâm có Chúa sẽ trào ra hạnh phúc
Không ủ rũ như tâm hồn ngủ gục
Không méo mó từng khúc ruột quanh co
Không phân bì hơn thiệt của so đo
Hãy bật dậy như lò xo vươn tới
Bốn mươi ngày hãy quyết tâm đổi mới
Mới tâm hồn và mới cả xung quanh
Giữa sa mạc ơn Chúa trổ cây xanh
Cây vươn lớn rợp cành cho bóng mát
Và hoa nở tràn hương thơm bát ngát
Hạnh phúc thay lời hát ấm muôn người
Bốn mươi ngày hồn cứ nở hoa tươi
Ta yêu qúy những Lời chay thánh hiến.
Trầm Hương Thơ
Lễ tro 2014
Friday, January 24, 2014
TIẾNG NHẠC TÌNH XUÂN
Nghe Xuân đang réo gọi bên thềm
Trong lời gió thoảng của lặng êm
Ru cành mai nụ đơm đầy nhánh
Chúa đến trước nhà chúc tuổi thêm
Mở cửa hồn ra ngó lại mình
Có gì dâng Chúa đón bình minh?
Ôi! sao nghèo thế! sao nghèo thế!
Rỗng tuếch trong kho bạc bẽo tình
Cả năm thu vén được những gì?
Toàn là đá cuội thứ bỏ đi
Chất đầy phủ kín lòng yêu mến
Chiếm hết còn đâu chỗ Xuân thì
Nhìn Xuân đang đứng ở trước nhà
Mời gọi hồn ơi! hãy mở ra
Dọn rửa mau lên chờ đón rước
Xuân vào cho xứng ở hồn ta
Tiếng nhạc Tình Yêu giữa đất trời
Cung điệu giao hòa tỏa khắp nơi
Tình Quân chính Chàng là Xuân Thắm
Ướp đậm hồn em rất tuyệt vời!
Trầm Hương Thơ 21.01.2014
Tuesday, December 24, 2013
ĐÊM HỒNG PHÚC
ĐÊM thiêng hồng phúc ngự vào
NAY giờ linh hiển xôn xao cõi trời
HỒNG ân đổ xuống khắp nơi
PHÚC vinh vô đối hồn tôi tận cùng
NGỰ vào điện ngọc tâm minh
VÀO trong tiềm thức an bình Chúa ơi!
HỒN trinh réo gọi đón mời
CON mong chào đón Ngôi Lời giáng sinh
SỬA mau cho xứng phận mình
SOẠN cho rõ nét phân minh chu toàn
ĐÓN mừng ân điển bình an
CHÀO Thiên Tử xuống thế gian cứu đời
CHÚA là Thiên Chúa cao vời
CON là hạt bụi ở nơi thấp hèn
MỪNG đêm cực thánh hát khen
VUI cùng vũ trụ được chen phận vào
MỞ tâm vô tận đón chào
TẤM lòng Thiên chúa tả sao thấu cùng
LÒNG thành mong đến thánh cung
SON tâm mở rộng hưởng chung ơn Ngài
HÁT mừng đêm thánh khoan thai
KHEN muôn vũ trụ công khai cúi chào
MỪNG vui nhịp điệu dâng cao
CHÚA Con nhập thế tình trao xuống đời
NÚI đồi nhảy múa chào Người
NON xanh biển thắm hát cười ngợi ca
NHẢY tung lấp lánh sao sa
MỪNG vui chào đón Chúa ta Giáng trần.
Trầm Hương Thơ 24.12.2013
Tuesday, October 8, 2013
TÂM TÌNH TẠ ƠN
AC.Trung Qúy qùy trước thánh tượng Đức Mẹ Mễ Du 08.10.2013THT. chụp lến gởi về cả nhà.
Ôi! bao nhiêu ân tình
Mễ Du Mẹ đẹp xinh
Hôm nay về bên Mẹ
Mẹ Nữ Vương đồng trinh.
Qùy dưới chân Mẹ yêu
Tiếng lòng rung thổn thức
Đôi tim đầy nao nức
Mễ Du đẹp diễm kiều
Ba mươi năm thành hôn
Hôm nay tròn ghi dấu
Tình ta nay đã thấu
Dịu thơm mướt tâm hồn
Hôm nay qùy tạ ơn
Ba mươi năm vẹn tròn
Dưới chân Mẹ sắt son
Đời còn gì đẹp hơn
Mẹ ơi! xin dâng Mẹ
Lời thành tâm con ngỏ
Gia đình con bé nhỏ
Xin thương giúp chở che
Ôi! bao nhiêu ân tình
Mễ Du Mẹ đẹp xinh
Hôm nay về bên Mẹ
Mẹ Nữ Vương đồng trinh.
Trầm Hương thơ 08.10.2013
Đôi vần thơ bộc phát chúc mừng anh chị nhạc sĩ Phạm Trung & Qúy hôm nay có duyên gặp gỡ tại Đức Mẹ Mễ Du và được anh chị cho biết mừng đúng 30 năm ngày cưới.
Gởi về cả nhà thân thương từ Mễ du vài tấm ảnh chiều nay
Wednesday, August 7, 2013
TÌNH CHA
Con đã biết, Thầy ơi! con đã biết
Lời Thầy đây tha thiết những yêu thương
Thầy đi trước hy sinh để dẫn đường
Đưa con vào đại dương lòng thương xót
Trong biển ái tình Cha hưởng trái ngọt
Con chối từ, theo giọt mật phù du
Thần "tự ái" che khuất nẻo "khiêm nhu"
Thần "danh vọng" bịt mù đưa ngã rẽ
Thần "kiêu căng" hắn cười như nắc nẻ
Thần "tiền tài" mạnh mẽ cuốn con đi
Thần "khoe khoang" tài giỏi chẳng thua chi
Thần "lẻo mép" vang đi muôn ngàn hướng
Thần "dục vọng" hoành hành cho bằng sướng
Toàn "ác thần" ngang bướng ở chung quanh
Chắn ngang đường bít lối chúng nhe nanh
Quật con ngã, đến xanh xao hồn xác
Cha vẫn thương dù rằng con bội bạc
Đã tự mình đi lạc bước sang ngang
Nay trở về mang thân xác điêu tàn
Thầy đứng đó
nồng nàn tâm từ ái.
Ôm con vào vòng tay không ngần ngại
Quên hết rồi vụng dại cả đời con
Lòng từ bi nhân hậu chẳng hao mòn
Chén rượu đào màu son đầy muôn thuở.
Trầm Hương Thơ
07.08.2013
Ôm con vào vòng tay không ngần ngại
Quên hết rồi vụng dại cả đời con
Lòng từ bi nhân hậu chẳng hao mòn
Chén rượu đào màu son đầy muôn thuở.
Trầm Hương Thơ
07.08.2013
Saturday, June 15, 2013
GIỌT LỆ ĐÀI TRANG (Lc. 7,36-50)

Tình yêu thống hối cao siêu
Yêu đi chớ hỏi những điều tại sao?
Phúc Âm nói rất thâm cao
Chúa Giê-su đã đi vào nhà kia
Được mời dùng bữa thông chia
Với người biệt phái, bỗng kìa! một o
Chuyện thật hay chỉ dở trò
Đem bình "bạch ngọc" thật to xách vào
Và rồi lệ nhỏ dâng trào
Đong đầy nước mắt chảy vào chân ai?
Bàn chân đó chính là Ngài
Giê-su Cứu Thế Ngôi Hai Chúa Trời
Những giọt nước mắt, tuyệt vời!
Tâm hồn thống hối tội đời nhân gian
Đường tơ đã đứt cung đàn
Gục đầu nước mắt tuôn tràn xuống chân
Tóc huyền phủ xuống ân cần
Lau cho hết sạch bụi trần dương gian
Nụ hôn tha thứ ân ban
Dầu thơm nức nở xức chân của Ngài
Tình yêu thống hối lên ngai
Động lòng Thiên Chúa nên Ngài thứ tha
Từ nay con bước về nhà
Tội con đã được buông tha cả rồi
Đời con sẽ chẳng đơn côi
Đông qua, xuân đến đâm chồi nở hoa
Bí Tích giải tội giao hòa
Cao siêu huyền nhiệm là qùa Chúa ban
Tình yêu Chúa mãi tuôn tràn
Đời con vẫn nhận muôn ngàn "hồng ân"
Tâm hồn trong trắng thanh bần
Dâng về Thiên Chúa ân cần kính yêu
Yêu nhiều sẽ được tha nhiều
Lời này Chúa nói một chiều năm xưa
Ai không yêu sẽ cho chừa
Sau này sẽ khóc như mưa cuối đời
Làm sao vô được "Nước Trời"
Nếu ta sống ở trên đời không yêu
Yêu người tình đẹp mỹ miều
Yêu Chúa cao đẹp hơn nhiều đúng không?
Trầm Hương Thơ
Subscribe to:
Posts (Atom)


.jpg)




.webp)