Showing posts with label Hình ảnh và Thi ca. Show all posts
Showing posts with label Hình ảnh và Thi ca. Show all posts

Friday, November 18, 2011

Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

Thứ bốn đàng Thánh Giá
Mẹ não nề gặp con
Tay mẹ muốn đỡ lấy
Thánh Giá nặng vai gầy


Nhưng rồi mẹ nán lại
Lau dòng lệ sụt sùi
Bùi ngùi thương nhân loại
Mẹ hiệp ý thông công

Bước theo Chúa đồng hành
Đến giờ Chúa tắt thở
Hồn thơ thẩn đớn đau
Như mủi gươm đâm thấu.


Ôi! Mẹ vẫn khổ sầu
Ở lòng người nhạt nhẽo
Chạy theo cõi hư ảo
Khiến mẹ mãi khổ đau.

Xin hãy sống chiến đấu
Vì có mẹ đồng hành
Đồng Công Cùng Cứu Chuộc
Hy vọng cõi mai sau...



Ảnh và Thơ - HBTT 11/17/2011

Wednesday, November 17, 2010

Ừ Thôi ! Em Có Thế Nào.











Ừ Thôi ! Em Có Thế Nào.
Em như giọt nước lưu ly
Trần gian kia hỡi còn gì nữa không ?
Tay em mười nụ sen hồng
Phật ơi ! xin trả chữ “Không” cho Người
Tóc em ngàn sợi chiều rơi
Chúa ơi ! quên hết bao lời Thánh kinh
Môi xinh con suối an bình
Sao tôi chới với lênh đênh giữa giòng
Tóc buông thơm lúa đòng đòng
Hồn tôi Kinh Bắc một vùng ca dao
Ừ thôi ! Em có thế nào.
Nghìn thu là sóng xô vào cõi tôi
Ngọc Danh




Friday, November 12, 2010

Autumn Leaves












Mùa thu - Mùa quyến rủ nhất trong Năm. Có bốn màu chính tô điểm cho mùa Thu, để từ đó những nhà nghệ sĩ đã công hiến cho nhân lọai những tác phẩm tuyệt vời trong lãnh vực văn học nghệ thuât
Xin gởi tới quý anh chi trên Blog VCN một chút quyến rủ sắc màu : Đỏ -Vàng -Xanh của lá lòai cây : Boston Ivy- Vả Ficus, Pitachio giống Trung Quốc .và xanh dương (blue) của bầu trời trên Blog VCN

Tuesday, November 9, 2010

Sáng Lên


Gởi Lê Sáng
SÁNG LÊN
Sáng lên hỡi tuổi còn xanh
Lời kinh vô tự (*) kết thành hùng tâm
Sáng lên từ cõi lặng tăm
Như đôi nhật nguyệt ngàn năm vẫn đầy
Sáng lên giữ bóng tối dầy
Vững tâm bước tới - trên tay ngọn đèn.
Sáng lên hạt bụi thấp hèn
Chuyển luân thành muối - bột men cho đời
Sáng lên em ! Nở nụ cười
Yavê chúc phúc – Rạng ngời tổ tiên
Ngọc Danh
(*) - Các hình trên trống đổng Đông Sơn, Ngọc Lũ Việt Nam theo
triếi gia LM Kim Định chúng biểu hiện một nền minh triết nhân
chủ thái hòa
- Các quẻ, hào trong kinh dịch –
Sau nhiều năm tìm tòi, học giả, triết gia Lm Kim Định
cho là của Bách Việt mà Việt Tộc là đại biểu. Sau khi người
Hán thống trị miền Lĩnh Nam họ chiếm đọat và tự nhận là
chủ nhân cuốn Kinh Dịch












Sunday, November 7, 2010



Lên non quên một cuộc tình
Mười năm tịnh khẩu nửa Kinh –nửa Mường
Hôm qua trở lại phố phường
Gặp em cười bảo nửa Mường- nửa Kinh
Về non đứng khóc một mình
Mán chê Thượng mắng nửa Kinh- nửa Mường
Ngọc Danh

Friday, November 5, 2010

Cao Thanh


Gởi Cao Thanh

Cao Thanh
Cao Bay tiếng hac lưng trời
Thanh âm vang vọng về đồi yêu thương
Ngọc Danh


Friday, October 29, 2010

HÌNH ẢNH & THI CA - NGỌC DANH

 Thưa quý anh chị :
 Mùa Thu sắp tàn.  Xin gởi tới quý anh chị  03 tấn hình mùa Thu và mấy vần thơ cảm tác
 Ước chi như là món quà
nhỏ Mùa Thu  gởi tới quý anh chị trong nhóm VCN.

  Ngọc Danh


Buồn như ngàn lá Thu rơi
Dang tay tôi hứng giữa trời phôi phai
Đem về lót Động Nam Mai
Mời em vào nghỉ gót hài Thu Đông
Sang Xuân trẩy hội Đền Hùng
Nhặt câu quan họ kết vòng tặng em


Lang thang dưới cội Thu vàng
Mở kinh lá rụng đầy trang vô thường
Nhón tay thả lá bên vườn
Lá bay về cổng giáo đường tìm ai



Nắng vẽ mùa Thu xuống mặt hồ
Bóng cò tuyệt kỷ nốt côtô (1)
Lung linh sóng gợn hồn thiên cổ
Hay chút nhẹ lòng của hư vô.

* Côtô : Đàn tranh Nhật Bổn -

Tuesday, October 26, 2010

HÌNH ẢNH & THI CA - NGỌC DANH



Lòng Mẹ.

           Mẹ ru em ngủ bên cầu
           Để mẹ đi giặt nỗi sầu trên sông
           Mẹ ru em giữa cánh đồng
           Để mẹ gặt hái vun trồng cho em
           Mẹ ru em giữa màn đêm
           Để mẹ đi thắp ngọn đèn tâm hư
           Mẹ ru em lời Thánh Thư
           Để mẹ đóng dấu nhân từ trên tay.

          Ru em trọn cuộc hoa này
          Mẹ ngồi hong cánh tay gầy chưa an
          Ru em tình đã tuôn tràn
          Mẹ về gánh gạo tế Đàn Nam Gia
o.
                            ND




SEN HỒNG

      Lấy nét vô thường của mênh mông
      Chúa đem tô điểm nụ sen hồng
      Phật đi khất thực qua xóm vắng
      Đứng ngắm nụ cười nở hư không
                              ND

Sunday, October 24, 2010

HÌNH ẢNH & THI CA - NGUYỄN NGỌC DANH.

Có phải em đóa lan rừng mới nở
   Ta lang thang dưới dốc nẻo vô thường
   Bỏ Tây thành về Động Ngũ Hòanh Sơn
Tìm kiếm mãi cả một đời chưa gặp. 














  
   
Có phải em tiền thân loài hạc trắng
Thiên di về từ ngọn Ngũ Lĩnh Sơn
Để hồn ta một dạ khúc hoang đường
Theo suối tóc chảy vào hồn chữ Việt



Có phải em hòai cố hương ngàn dặm
Trên bến đời ngồi đợi khách cùng sang
Ta ước mong thành một chuyến đò ngang
Chở Em về miền Văn Lang huyền thọai





 





















Có phải em mùa Thu muôn muôn thủa
  Trãi lá vàng trên khắp nẽo trần gian
  Để hồn ta một lữ khánh lang thang
  Đem cung bậc gời vào trang huyền sử
Ngọc Danh.

Friday, October 22, 2010

NHIẾP ẢNH - NGUYỄN NGỌC DANH.

Quý anh chị em nến,

Cao Thanh xin hân hạnh gởi đến những tấm ảnh rất phong phú nghệ thuật của anh nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Danh, như một lần nữa ra mắt cùng quý anh chị em.

Rất mến,
CT