Wednesday, February 2, 2011

ĐÓN CHÚA XUÂN

Một chút lâng lâng trong gió sớm
Nắng đưa hương ngọt của đầu xuân
Rộn vui thiếu nữ cười trinh trắng
Mắt hướng lên trời nhận phúc ân.

Nhẹ bẫng tầng mây khoe áo mới
Đất trời như gói cả tri ân
Để hồn thiếu nữđầy hoan lạc
Hướng cả về trời đón Chúa xuân.

Trời đất mênh mang ấm áp dần. . .

2 comments:

  1. Cám ơn Vũ Thủy nhiều. Bài thơ "Đón Chúa Xuân" đầy ý nghĩa. CT xin được phụ họa vào câu cuối cùng của bài thơ:

    Trời đất mênh mang ấm áp dần...
    Chào mừng năm mới đón Chúa Xuân.
    Người người tươi thắm trong nắng mới,
    Hạnh phúc khang an kẻ thiện tâm.
    CT

    ReplyDelete
  2. Những câu thơ của anh viết thêm vào làm cho bài thơ mang thêm màu sắc, và ý nghĩa. . . khiến bài thơ trọn vẹn hơn!

    ReplyDelete