Monday, August 8, 2011

THU SANG CẢM TÁC

Thu về điểm nhẹ chút heo may
Ngọn gió say mềm tiễn lá bay
Tóc trắng theo Thu đành hóa sắc
Tuổi sương đo bóng thấy hao gầy
Buồn Thu man mác bâng khuâng quá
Sầu Hạ đong đầy tiếc nuối thay
Tơ liễu tươi xanh nào mấy độ
Còn ta mấy nữa …cũng trôi mây!
CAO BỒI GIÀ
08-08-2011

3 comments:

  1. Thu nào đã đến đâu hôm nay
    Giữa hè nóng bức quạt cuồng tay
    Trẻ con nhảy nhót tung tăng hát
    Người lớn nằm im tiếng giữa ngày
    Vui hè đang giữa nồng nàn qúa
    Mừng thu chưa đến gió heo may
    Mỏng manh cánh hồng khoe trước ngõ
    Xinh xinh cánh bướm lượn khoan thay

    Thanh Sơn

    ReplyDelete
  2. Cám ơn CBG và Thanh Sơn thơ hay lắm, mùa Hè nay trôi qua chắc không hối tiết rồi nhưng mong sớm lẹ lẹ qua mùa Thu chỉ còn 1-2 tháng nửa. Ở đây cây cối héo dần dà chết tham thương, và cá trong hồ cũng dần dà chết nửa. huhuhu.....

    HBTT

    ReplyDelete
  3. Nói chi Thu khi hè còn chưa dứt?
    Để lòng buồn man mác gió heo may,
    Cho tâm tư trĩu nặng lá thu vàng,
    Tiếng ve sầu day dứt tiễn hè đi.
    CT

    Xin cám ơn Cao Bồi Già nhiều về bài thơ "Thu sang cảm tác" nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete