Wednesday, February 9, 2011

thôi xuân ở lại...

Ngày Xuân thấp thoáng khởi đầu niên
Vui vẻ thế nhân thỏa nỗi niềm
Trải gót phiêu linh quên thế sự
Thả hồn du lãng rũ ưu phiền
Đường xa nắng gió mờ nhân ảnh
Cảnh đẹp trời mây vẽ cõi tiên
Ngắn ngủi ngày Xuân …lời giã biệt
Để Xuân viễn thuộc mãi thiên nhiên.
CAO BỒI GIÀ
08-02-2011
06 TẾT TÂN MÃO

1 comment:

  1. Anh CBG mến,

    "Thôi xuân ở lại" là ước vọng của mọi người chúng ta. CT cũng xin phụ họa với anh mấy câu:

    Xuân ơi, xin hãy là miên viễn,
    Để lòng ta mãi là cõi tiên,
    Ước gì xuân vẫn luôn là thế!
    Dương trần tươi đẹp tới muôn niên.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete