Sunday, February 6, 2011

KY NIEM XUAN


Chúa!  Tháng Hai trời còn Mùa Đông
Bông tuyết phủ đầy con lạnh giá
Chúa!  Xuân quê nhà hoa hé nở
Con ngỡ lòng cũng nở đầy hoa.....

2/6/2011
HBTT



NGÔI NHÀ THƠ ẤU

Trước sân nhà có hoa đào nở trắng
Chùm hoa duyên nồng thắm đón tết xuân
Hàng cây liễu hoa vàng nở trước sân
Như nụ cười hân hoan người chào đón

Phía sau nhà có nhiều cây ăn trái
Cây ổi chín trèo hái trái ăn ngon
Cây mãng cầu nhờ tay mẹ chăm nom
 Chỉ một lần trái trỗ sinh ngon ngọt

Có cây điều giờ học chiều phút chót
Nhà hết cơm, chị hái cắt em ăn
Có cây dừa gần giếng lớn rất nhanh
Cây đu đủ gần bên xanh sai trái.

Có vườn chuối, chuối xứ và chuối bột
Bên trong cũng có hột màu đen
Tối đêm đến đom đóm thắp đèn
Gần hàng xóm có luỹ tre xanh mát.

Cây cam sành vỏ xanh lại ít hạt
Trái một lần tiễn gia chủ ra đi
Có vườn mía,  bông táo trắng li ti
Ngôi nhà xưa giờ đẹp trong nỗi nhớ.....

 2/5/2011
HBTT


2 comments:

  1. Sr. Hoàng Yến mến,

    Đọc bài thơ "Ngôi nhà thơ ấu" sao mà thấy thật thân thương gần gũi, với những kỷ niệm êm đẹp khi mái đầu còn xanh, khi tâm tình còn ngây thơ trong trắng, khi mảnh vườn còn tươi mầu với đủ loại hoa trái. Ước gì những hình ảnh này vẫn sống mãi trong tiềm thức để lòng người luôn có mùa xuân trường cửu.

    Những bức họa cũng thật nghệ thuật, đầy ấn tượng.

    Cám ơn HBTT nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Bài thơ KỶ NIỆM XUÂN hay lắm đó Sr. Hoàng Yến!
    NGÔI NHÀ THƠ ẤU tuy đơn sơ nhưng mang nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt câu:
    Nhà hết cơm, chị hái cắt em ăn
    khiến cho người đọc bất ngờ và đã trở thành một điểm nhấn cho bài thơ này. . .

    ReplyDelete