Saturday, November 17, 2012

GIỌT SƯƠNG NHO NHỎ 3

Hạt sương rơi tự vô thường
Xuống đời nhân thế mười phương hưởng dùng
Sương rơi tự chốn cửu trùng
Hồn con nếm cảm vô cùng mát tươi

Trong hương gió thoảng ơn Trời
Tình Ngài thương đến con người thế gian
Thở hơi yêu mến nồng nàn
Hừng đông mát rượi chứa chan phước lành

Trên cành óng ánh như tranh
Những viên ngọc qúy long lanh tuyệt vời!
Em ơi! hãy tạ ơn Trời
Sương đêm rơi xuống cho đời thắm xinh

Trong sương gởi gắm ân tình
Sao em có hiểu mối tình Ngài trao?
Hằng đêm Chúa ở trên cao
Gởi tình yêu đến ban trao cho mình

Hạt sương thắm đậm hương trinh
Hừng đông hãy hát lời kinh lên Trời
Ngài cho sương xuống muôn nơi
Ơn ngài thắm đẫm tuyệt vời! đời con.

Trầm Hương Thơ 16.11.2012

No comments:

Post a Comment