Saturday, November 17, 2012

GIỌT SƯƠNG NHO NHỎ 2



Tình Ngài rót tự trên cao 
Xuống cho nhân thế uống vào tình yêu 
Việc Ngài làm qúa cao siêu
Trí người chẳng hiểu tuyệt chiêu của Ngài 

Tự khoe nghiên cứu rất tài
Khoe khoang thành tích dông dài cho oai 
Giọt sương Ngài rót chưa phai 
Đã nghe đính chính sửa sai lu bù 

Bấy giờ mới nhận mình ngu
Kêu cầu lên Chúa khiêm nhu hạ mình 
Sương mai lại đậm hương kinh 
Tâm hồn theo hướng "Bình Minh Ánh Hồng"

Chính Ngài là Ánh Hừng Đông
Từng ngày ban xuống nhưng không cho đời
Sáng ra hãy tạ ơn trời 
Mỗi ngày cuộc sống tuyệt vời dường bao 

Lạy Thiên Chúa ở trên cao
Từng hạt sương nhỏ thắm vào hồn con. 
Làm sao giữ đạo cho tròn
Đời con yếu đuối mỏng giòn hạt sương.

Trầm Hương Thơ 15.11.2012

No comments:

Post a Comment