Sunday, November 18, 2012

GIỌT SƯƠNG NHO NHỎ 4



Hồn con nắng hạn xót thương 
Xin Ngài ban xuống hạt sương ân tình 
Trong đêm chờ Ánh Bình Minh 
Chỉ Ngài là đấng cứu tinh cuộc đời 

Xin Ngài chỉ phán một lời 
Hồn con tươi tỉnh cả trời hồng ân
Một làn sương nhẹ ân cần 
Ướp đời nhỏ bé muôn phần thơm tho 

Con mơ là một cành nho 
Tháp vào thân Chúa uống no tình nồng 
Bình Minh đem lại Ánh Hồng 
Cây khô bừng tỉnh nở bông thơm lừng 

Tình Ngài ban xuống "Tin Mừng" 
Dạy cho nhân thế "tỉnh bừng cơn mê" 
"Phúc Âm" lời Chúa tìm về 
Muôn dân thoát khỏi bến mê lụy phiền 

Sương rơi giải hết ưu phiền 
Hồn con tươi lại giao duyên Đất-Trời 
Tạ ơn tình Chúa muôn đời 
Giọt sương Ân thánh nơi nơi an bình. 

Trầm Hương Thơ 17.11.2012

2 comments:

  1. Cám ơn Thanh Sơn,

    Thơ ươm mượt mà
    Từng giọt sương sa
    Long lanh tia nắng
    Đất trời kết hoa
    Tình Chúa chan hòa...
    vp

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Chị VP. chúc Chị có nhiều mùa hè đẹp như năm nay nha, để còn được Chị chia sẻ thêm cho mọi người những viên đá khác nữa.

    Rất mến

    ReplyDelete