Sunday, April 8, 2012

BÁNH TRÔI

Mời Cả Nhà xơi :
BÁNH TRÔI
Tròn tròn,da trắng sắc tinh khôi
Dân dã đời thương gọi Bánh Trôi
Áo bột dẻo thơm hương nếp mới
Nhân đường thanh ngọt mía lau tươi
Dẻo răng khách nếm liền no thỏa
Ngọt lưỡi người dùng chả muốn thôi
Mộc mạc ,bình dân danh…đặc sản
Ai ai cũng chuộng,dễ lòng …xơi!
CAO BỒI GIÀ
08-04-2012

2 comments:

  1. Cao Bồi Già ơi,
    Chắc anh ăn bánh trôi nhiều lắm nên mới kể cho mọi người nghe rành mạch như thế. Hiển muốn nhỏ... và thèm quá trời luôn vì rất thích bánh trôi từ ngày mẹ cho ăn!

    ReplyDelete
  2. TS. cũng nhớ món này lắm, với mùi vị nước đường gừng.
    Bên đây đã lâu rồi chưa được ăn lại cái mùi vị của nó.

    TS.

    ReplyDelete