Monday, May 31, 2010

Thơ Vũ Thủy.



TÌNH CHÚA BA NGÔI
Vũ Thuỷ


Mây trắng rải tung trời
Nắng vàng ngọt sương mai
Gió thổi hơi Thần Khí
Một sáng Chúa về Trời

Từ muôn thuở muôn đời
Từ trong cõi trùng khơi
Ôi, Ngôi Cha cực thánh!
Cha đã yêu con rồi

Tình Chúa quá tuyệt vời
Ban tặng trên con người
Tình ẩn trong thần khí
Dâng trào tựa biển khơi

Lạy Chúa Trời Ba Ngôi
Ngay từ buổi tinh khôi
Từ khởi nguồn vũ trụ
Chúa đã yêu con rồi

Ôi tình Chúa Ba Ngôi
Đổ tràn mãi không thôi
Ôi tình nào sánh ví
Chúa thậm yêu con rồi!

Hoa một cánh ven sông
Đò lữ khách tang bồng
Mái chèo khua khe khẽ
Chở về cõi mênh mông. . .

30/5/2010
Viết trong ngày lễ kính CHÚA BA NGÔI
Vũ Thủy

2 comments:

  1. Thủy mến,

    Cám ơn em thật nhiều nhé!
    Mỗi ngày lễ trọng em đều có bài thơ gởi tới Blog, vừa thể hiện tình nghĩa gần gũi thân thương với nhóm, và nhất là phần nào khích lệ lòng đạo đức của mọi người nhân dịp các ngày lễ lớn trong giáo hội. Hôm qua chúa nhật lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi, chắc em cũng đã sốt sáng tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho mọi người trong nhóm, cho giáo hội và quê hương Việt Nam cũng như giáo hội hoàn vũ.
    Chính nội dung bài thơ đã nói lên điều đó. Vừa đạo đức tâm tình vừa ngợi ca Thiên Chúa với tâm hồn tri ơn. Chớ gì Thiên Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn em, bao bọc và nâng đỡ em luôn.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Thuy oi , tho cua em uot at va manh liet qua , bon anh la dan ong , lai vo con dum de , danh chiu thua em o diem nay . Day la the manh cua em nho phat huy nghe . Giuse Suong

    ReplyDelete