Tuesday, January 31, 2012

GioaKim: Con Thơ Của Mẹ - Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa GiêSu Vào Đền Thánh, 02/02/2012

6 comments:

  1. Cám ơn chú Gioan Kim bài hát nghe tâm tình. Dọng ca sĩ êm ấm, và tiếng đệm làm người nghe như bay bỗng. Nghe nhiều bài hát về đức Mẹ như thế này làm càng ngày SAY MÊ MẾN YÊU MẸ.

    Không biết là chú có sáng tác nhạc phẫm nào cho Thánh Giu-sê không ạ?

    HBTT

    ReplyDelete
  2. Xin cám ơn HBTT. Rất hân hạnh nghe những lời khích lệ ở trên. Tôi có viết một bài về thánh Giuse là bài Lên Đền Thánh (Giu Se). Lời thơ của Vi Phương. Xin mời Soeur nghe.

    http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=788&ia=18648

    ReplyDelete
  3. "Con thơ của Mẹ" êm đềm, nhẹ nhàng, du dương tựa như các thiên thần đang bay lượn bên Mẹ vậy.
    Chúc mừng anh Gioa-Kim.

    ReplyDelete
  4. HBTT chúc chú sáng tác thêm nhạc về thánh Giu-se. HBTT sẽ chờ đón nghe

    HBTT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sáng nay đi lễ Kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh về,
      mở hộp thư và vào thăm nhà VCN coi có gì mới và có “ai kêu tui đó” không .
      Thấy có Sr. HBTT gởi cho xem tập sách “Nhành huệ NT” . Cám ơn Sr Agatha Phạm . Còn hai ngày nữa là lễ bổn mạng của Sr , xin mừng bổn mạng Sr.
      Sr. HBTT và anh Hiển cũng có comments về bài hát Con Thơ của Mẹ. Mừng lắm.
      Xin cám ơn anh Hiển và Sr. HBTT đã có lời khuyến khích. Bài này đi đôi với bài "Con ngoan của Mẹ"
      nên tôi mở bài ấy nghe lại và cũng thấy có anh Hiển cho comment như sau:
      Trầm ngâm nghe "Con ngoan của Mẹ" thấy lòng lâng lâng nhớ mẹ ngàn trùng. Khi mẹ còn sống con đã ngoan đủ để mẹ vui không? Chắc là không. Con có hư để mẹ phải xót xa trong lòng và thầm khóc vì con. Chắc là có. Mẹ của Chúa Giêsu hay mẹ của trần gian đều là mẹ. Ðã là mẹ, mẹ nào cũng "thương con như biển Thái Bình".
      Đúng quá anh Hiển ạ. Ðã là mẹ, mẹ nào cũng "thương con như biển Thái Bình". Còn mình thì chưa ngoan đủ để mẹ vui.
      Tuy nhiên bài hát chỉ nói lên quyết tâm và ước muốn được làm "Con ngoan của Mẹ" thôi chứ không dám cho mình đã
      là "Con ngoan của Mẹ" đâu.
      Xin tâm sự chia sẻ với anh tại sao tôi viết bài hát này.
      Một sáng Thứ Bảy, vì là ngày nghỉ cuối tuần có thì giờ nên tôi đi lễ. Thứ Bảy thường là kính Đức Mẹ. Ngay sau lễ có làm việc đọc kinh kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại nhà thờ. Khi vừa về nhà, lòng còn vương vấn tình cảm đối với Mẹ Trên Trời, tôi bổng sực nhớ câu chuyên mà nhà tôi kể cho tôi nghe cách nay đã lâu. Câu chuyện về mẹ tôi.: Một hôm mẹ tôi đến thăm gia đình tôi. Nhưng tôi vắng nhà. Mẹ tôi chỉ gặp nhà tôi và mẹ chồng nàng dâu ngồi hàn huyên tâm sự. Trong lúc vui chuyện mẹ tôi cũng có một comment về tôi như sau: “ Sâm là đứa con hoàn hảo của mẹ. Không hề làm mẹ buồn lòng bao giờ .”
      Tôi nghe câu đó mà lòng thấy cảm động vô cùng, vừa mừng vui, vừa thấy hổ thẹn, vì thấy mình không xứng đáng với lời khen của mẹ, nhưng vì mẹ bao dung, quảng đại nên bỏ qua những thiếu sót lỗi lầm của mình mà chỉ lấy " tình thương con như biển Thái Bình" bao bọc cho con.
      Với tâm tình ấy tôi nghĩ đến Mẹ Trên Trời và ước ao Mẹ Trên Trời cũng rộng lòng cho tôi được Mẹ gọi là "Con ngoan của Mẹ", không phải vì mình xứng đáng mà vì lòng Mẹ bao dung thương xót đứa con yếu hèn.
      Và như thế, tôi ngồi xuống viết một hồi, khoảng một giờ là xong bài "Con ngoan của Mẹ". Đó là bài hát tôi viết nhanh nhất
      trong số các bài tôi đã viết.
      Xin chia sẻ với anh vài tâm tình nhân ngày lễ Kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Mến chúc anh và cả nhà VCN
      luôn vui khỏe và yêu mến Đức Mẹ nhiều, vì cha thánh Lê Bảo Tịnh thường dạy: "Có hai điều phải lo trước tiên: Một là kính mến Đức Chúa Trời, hai là kính mến Đức Mẹ. Vì ai kính mến Đức Mẹ thật lòng thì Người sẽ soi sáng cho biết cách kính mến Đức Chúa Trời"

      Delete
  5. Bài viết nhe nhẹ nhưng cứ lặng lẽ đi vào hồn người nghe. Hay lắm! Mong được thưởng thức thêm ... nhiều bài nữa.
    cám ơn hiền huynh GIOA-KIM nhiều
    Qúy mến

    ReplyDelete