Sunday, January 22, 2012

ĐÓN CHÚA XUÂN

Thơ: Vũ Thủy


Xuân vừa hé nụ giữa trần gian
Đây đó hương hoa thoảng dịu dàng
Chúm chím cành đào khe khẽ gợi
Hồn ai mở cửa gió xuân tràn...

Chút gì mơi mới vừa sang trang
Mây nhẹ như ru cõi địa đàng
Rạo rực đất trời xuân bát ngát
Sắc xuân màu thắm nhuộm mai vàng !

Len nhẹ vào tim bước sẽ sàng
Có gì âm ấm đến thênh thang
Bình yên xuân tỏa trong Thần khí
Sải cánh chim câu vút đại ngàn...

Pháo giục giao thừa đón Chúa xuân
?Đón chào năm mới dạ bâng khuâng
Chân trời khấp khởi xanh hy vọng
Vạn sự đều do bởi thánh ân !

Lòng dọn hồn trinh đón ánh xuân
Đồng hoang cỏ dại kiếp nhân trần
Giã từ đông lạnh tìm xuân ấm
Đâu thuở Ê-đen cõi địa đàng?

Đâu thuở Ê-đen cõi địa đàng?
Nay hồn như CUỐN lịch sang trang
Vườn xuân THÔI THÚC gieo cung nhạc
Mở cửa reo vui đợi nắng vàng !

Rộn rã hồn ai đón Chúa xuân...

Đêm giao thừa Tân Mão-Nhâm Thìn

3 comments:

  1. Cám ơn Vũ Thủy, một bài thơ khai bút thật tuyệt vời. Đọc bài này đầu năm mới, thầy hồn lâng lâng
    trong ÂN THÁNH của CHÚA XUÂN, nên bộc phát mấy dòng cảm hứng.

    Tích tắc MÙA XUÂN đầy khắp cả
    Tràn vào NĂM MỚI ắp hương hoa
    NGÀI ban THẦN KHÍ muôn no thỏa
    Tim reo CUNG NHẠC mãi chan hòa.

    THT.

    ReplyDelete
  2. Vũ Thủy ơi,
    Đầu xuân làm thơ hay vậy thì năm nay chắc sẽ có tác phẩm lớn. Bắt chước VT, xin viết tiếp mấy câu mừng xuân:

    Ngày xuân rực rỡ đóa hoa vàng.
    Mầm sống vươn lên gọi ánh quang.
    Nắng ấm lung linh reo đáp lại.
    Đàn chim mời mọc mùa xuân sang.

    Gioa-Kim

    ReplyDelete
  3. Wow, hoa mai vàng nở trên vườn Viết Cho Nhau. Mong mai vàng đẹp mãi, tươi hoài để Viết Cho Nhau qua Tết, Hạ về, Thu đến, Đông sang.

    ReplyDelete