Saturday, August 28, 2010

Thơ viphương

Cỏi Vô Thường

Vô thường một cỏi nhân sinh.
Hoa kia tươi nở bình minh rạng ngời
Hoa thơm say đắm lòng người
Nâng niu, nhìn ngắm ai người bỏ qua!
Hoa xinh vào buổi chiều tà
Cánh hồng chụm khép nhìn mà cảm thương!
Cuộc đời là cỏi vô thường
Họp tan, tan họp muôn phương xa vời
Suy suy, nghĩ nghĩ sự đời
Có gì bền vững cỏi đời dương gian?
Cuộc vui nào cũng chóng tàn
Đời người chóng vánh, bàng hoàng..Giấc mơ!
Chữ Yêu chớ có thờ ơ:
Kính yêu Thiên Chúa, tôn thờ hết tâm
Yêu người chớ có phân vân
Yêu thương tùng phút, ân cần giúp nhau
Giúp nhau giảm bớt sầu đau
"Hoa Yêu" tươi mãi, muôn màu không phai
Yêu thương là cỏi Thiên Thai
Hãy yêu thương mãi, yêu hoài người ơi
Mai này về chốn quê Trời
Hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời an vui.

Viphương
Aug-21-2010

3 comments:

  1. Em có thể hình dung ra nét mặt suy tư của chị Vi Phương lúc ngắm những cánh hoa tàn, những suy tư đi vào sâu thẳm trong chiều kích có Thiên Chúa. . . Những bông hoa nhắc nhở ta cách sống ở đời chị nhỉ?
    Vũ Thủy

    ReplyDelete
  2. Có những ngôn từ trong Phật học, bài thơ hay khi chị đã "dắt" những ngôn từ ấy về bên thi nguồn đích thực là Thiên Chúa chan chứa tình yêu. Thơ mang đầy chất suy tư từ đáy lòng chị và vướng chút thanh tịnh trong tâm hồn nữa. Vì sao chị biết không...? Vì chị đã và đang YÊU trong cõi vô thường ấy! Cám ơn chị, em học hỏi rất nhiều.

    ReplyDelete
  3. Chị Phượng mến,

    Có mấy ai nhìn hoa sớm nở tối tàn mà suy gẫm về cõi vô thường của kiếp nhân sinh, nhất là trong thời đại cúng ta?

    Cuộc đời là cỏi vô thường
    Họp tan, tan họp muôn phương xa vời

    Để từ đó có một quyết định tích cực trong hành động, làm cho cái vô thường chóng qua thành cái giá trị vĩnh cửu qua đời sống tràn đầy yêu thưong: Mến Chúa yêu người.

    Bài thơ rất ý nghĩa vì mang đậm tư tưởng kinh thánh, được nhấn mạnh trong sách khôn ngoan của cựu ước: Vanity of vanities, All is vanity! (Phù vân nối tiếp phù vân, Mọi sự đều là phù vân). Cám ơn chị rất nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete