Thursday, December 9, 2010

GIỌT SƯƠNG - Thơ GIOA-KIM


Giọt Sương

Thân em một giọt sương trong,
Đêm qua sa xuống cành hồng nâng niu.
Gió Xuân thổi nhẹ hiu hiu;
Lòng em rung động thương yêu vợi vời.
Bình minh ló dạng chân trời;
Nắng mai chiếu sáng rạng ngời thân em.
Ai kia ngơ ngẩn đứng xem;
Khen em đẹp tựa nàng tiên giáng trần.
Em e thẹn, dạ bâng khuâng:
Thân em giọt nước trong ngần đó thôi.
Em xinh nhờ ánh mặt trời,
Lung linh chiếu sáng cho người yêu thương;
Nào đâu phải hạt kim cương,
Chẳng là giọt lệ vô thường trần gian.
Nhờ bao ơn phúc tuôn tràn,
Thân em ngời sáng chứa chan sắc màu.
Tạ ơn Thiên Chúa trên cao,
Ánh dương rực rỡ chiếu vào đời em.
----- Gioa-Kim -----

1 comment:

  1. Anh Gioa-Kim mến,

    Óc tưởng tượng của anh thật phong phú, một sự phong phú thánh thiện. Với những con mắt trần gian phàm trần thì chỉ nhìn thấy giọt sương mai chỉ là giọt nước bình thường, nhưng anh đã nhìn hình ảnh người yêu tươi đẹp về mọi phương diện nơi giọt sương rạng ngời trong nắng bình minh. Chỉ có những tâm hồn đạo đức và hướng thượng mới có được hướng nhìn như thế:
    ...
    "Nhờ bao ơn phúc tuôn tràn,
    Thân em ngời sáng chứa chan sắc màu.
    Tạ ơn Thiên Chúa trên cao,
    Ánh dương rực rỡ chiếu vào đời em."

    Cám ơn anh nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete