Wednesday, October 13, 2010

LỜI CẦU TRONH BÃO LŨ - Thơ TRẦM THIÊN THU

LỜI CẦU TRONG BÃO LŨ

Chiều nay mưa cứ sụt sùi
Cúi xin Thiên Chúa thương người miền Trung
Gió mưa, lũ lụt, bão bùng
Mất người, mất của, tang thương cuộc đời
Kiếp nghèo tím rớt mồng tơi
Lại thêm nỗi khổ chơi vơi sớm chiều
Trẻ, già chịu cảnh lao đao
Nguyện cầu Tình Chúa thương yêu, độ trì…

Trầm Thiên Thu

1 comment:

  1. Cám ơn anh Thu. Một bài thơ ngắn gọn cũng đủ nói lên trọn vẹn tâm tình thương cảm của anh với đồng bào ruột thịt miền trung trong cơn bão lụt, để từ đó dâng lên Chúa lời cầu thiết tha:
    ...
    "Trẻ, già chịu cảnh lao đao
    Nguyện cầu Tình Chúa thương yêu, độ trì…"

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete