Wednesday, October 13, 2010

MẸ TỬ ĐẠO - Thơ GiuSe NGUYỄN VĂN SƯỚNG

Mẹ Tử Đạo

Mẹ đứng lặng dưới chân ThậpTự
Ngước nhìn con hấp hối trên cao
Mầu nhiệm này , hiểu mà không hiểu
Xé nát lòng , hai tiếng "xin vâng" .

Con yêu dấu bao năm bồng ẵm
Những tháng ngày gắn bó trần gian
Yêu xiết bao chập chững bước con
Thương biết mấy ê a ngọng nghịu

Con yêu đấy giờ treo Thập Giá
Mẹ đớn đau bất lực nhìn lên
Ước cháy lòng mẹ chịu thay con
Nghe con thở gan vàng quặn thắt

Ngày sinh con mừng vui hớn hở
Giờ con đi chi xiết thê lương
Con chí Thánh , mẹ xin vâng phục
Nước mắt này chảy ngược vào tim .

Mẹ đứng lặng dưới chân Thập Tự
Mẹ đồng công lễ tế hy sinh
Mẹ xin vâng , vâng suốt cuộc đời
Mẹ tử đạo dưới chân Thập Giá .
----------------------------------------------
  Giuse Nguyễn văn Sướng .

1 comment:

  1. Hai tiếng "Xin Vâng" của Mẹ luôn gắn liền với "mầu nhiệm thập giá". "Mẹ tử đạo" luôn gắn liền với "Mẹ đồng công cứu chuộc", nhờ vậy mà nhân loại được giải thóat khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi, khỏi bóng tối của sự chết.

    Bài thơ đầy ý nghĩa của đau khổ và giải thoát, mà bốn câu cuối cùng cũng đủ nói lên trọn vẹn:
    ...
    "Mẹ đứng lặng dưới chân Thập Tự
    Mẹ đồng công lễ tế hy sinh
    Mẹ xin vâng , vâng suốt cuộc đời
    Mẹ tử đạo dưới chân Thập Giá ."...

    Cám ơn hiền đệ nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete