Sunday, October 24, 2010

HỌC GƯƠNG CHỊ THÁNH TÊ-RÊ-SA

CỬA HẸP VẪN MỞ

Theo chân Chúa Giê-su
Ta đi vào cửa hẹp
Cửa hẹp là hy sinh
Cửa hẹp là vâng lời

Ta theo Người dấn thân
Bước chân vào cửa hẹp
Cửa hẹp là chịu đựng
Cửa hẹp là yêu thương

Gương Giê-su còn mãi
Người từ trên thập tự
Khiêm hạ chết gục đầu
Bảo ta đi cửa hẹp

Cửa hẹp chẳng dễ qua
Nhưng ai học Thiên Chúa
Sống hy sinh hãm mình
Sẽ cùng Người vượt qua

Đằng sau cánh cửa hẹp
Là cõi trời bao la
Là mùa xuân vĩnh cửu
Bạn cùng ta vào nhé!

Chủ Nhật 22/8/2010
Hoa mặt trời

1 comment:

  1. Vũ Thủy mến,

    Bài thơ ngũ ngôn đã nói lên được những hành động cụ thể lời Chúa dạy: Đi qua cửa hẹp để theo Thày. Cửa hẹp là dấn thân, là hy sinh chịu đựng, là vâng lời khiêm hạ, là yêu thương đến cùng...Sau cánh cửa hẹp đó là trời đất bao la, là thiên đàng rộng mở...Cửa hẹp chính là đi theo chặng đàng thánh giá gian khổ để tiến đến phục sinh vinh quang.

    Bài thơ rất ý nghĩa. Cám ơn em nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete