Tuesday, December 2, 2025

Lá Thư Noel 2025 Tac Gia-Phuong Hoang

 



 

   

   Lá Thư Noel 2025.

      Các Anh Chị Ơi, 

     Nhân gian trên cõi địa cầu lại sắp sửa rộn ràng hoa đèn đó đây để đón mừng ngày Birthday của Giesu Nazaret,

mặc cho tiếng súng đì đùng nơi nơi, ngay cả Quê Hương Thượng Đế _ Nhưng là Người Con, người Môn Đệ Của

Đức Kito, chúng ta đâu chỉ mừng vui như thiên hạ trong ngày lễ hội cuối năm. Như Đức Thánh Cha Leo 14 nói :

"Đức Tin và Thần Học cung cấp nền tảng để nhận biết Thiên Chúa, trong khi Đức Ái là đời sống yêu thương mà

chúng ta được hưởng với Thiên Chúa. Và chính nhờ Đức Cậy mà chúng ta mong muốn đạt được hạnh phúc

viên mãn trên Thiên Đàng. Vì vậy, Đức Cậy truyền cảm hứng và nâng đỡ chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn

ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống. " _ Trong tháng tám vừa qua, trên một triệu bạn

 trẻ từ khắp năm châu đã đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tụ tập về Roma trong dịp Năm Thánh Hy

Vọng Giới Trẻ _ Và trong phần chia sẻ, một bạn trẻ đã nêu câu hỏi :" Chúng con tìm thấy lòng can đảm ở đâu

trong những lựa chọn đối với những biến cố của đời sống hằng ngày?" _ Và Đức Thánh Cha trả lời :" Lòng

can đảm để lựa chọn đến từ Tình Yêu mà Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Chúa Giesu Kito. Chính Ngài

đã yêu thương chúng ta bằng cả chính mình để cứu độ thế giới, và qua đó, cho chúng ta thấy rằng: sự hy sinh

chính là con đường dẫn đến sự viên mãn. Vì lý do này, cuộc gặp gỡ với Chúa Giesu, tương ứng với thao thức,

khao khát sâu xa nhất trong trái tim chúng ta, bởi vì Ngài Là Tình Yêu Của Thiên Chúa Làm Người."_ Những 

lời chia sẻ của Đức Thánh Cha, làm Phượng nhớ đến những lời trong ca khúc " Gọi Lời Yêu Thương" của LM

 nhạc sĩ Nguyễn Duy :

" Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày tìm đâu chẳng thấy.

  Con đang kiếm tìm nơi nơi chốn nào, tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn.

  Con như suốt đời rộn rã những kiếm tình yêu, nhưng đâu có mấy người có được tình yêu bền vững.

 Nơi dương thế này, qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say.

 Con như chiếc thuyền mong manh lướt giữa dòng sông. Mong thấy bến bờ cho thuyền lặng yên cuộc sống.

 Nhưng con sóng dài xô con ngã nhoài ! Ngài ơi, nâng đỡ dậy. Xin hãy đưa đường về bờ yêu thương.

 Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la.

 CÓ NGÀI THỎA LẤP MONG CHỜ. " _ Đúng như Đức Hồng Y Mueller nhận định :" Là các Kito hữu, chúng ta

 có một nhận thức có tính âm nhạc về cuộc sống. Trong trái tim chúng ta vang lên bài ca Tạ Ơn Vì Được Cứu

Chuộc. Giai điệu của cuộc sống chúng ta là Tình Yêu và hòa âm của nó là Niềm Vui trong Chúa. Thay vì đặt

 hy vọng vào số phận, Kito hữu nhận ra rằng : đau khổ là điều không thể tránh khỏi, nhưng vẫn có thể tìm thấy

 Niềm Vui trong Chúa Kito, Đấng cũng phải chịu đau khổ và mở ra cho chúng ta cánh cửa đến Sự Sống Vĩnh Hằng.

Nếu có những khủng hoảng trong Giáo Hội là do rời bỏ Thiên Chúa và tìm cách thích nghi với văn hóa " _ Trong 

tác phẩm " Muối Cho Đời ", Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16 viết :" Chính con người gây ra nguy cơ làm thiên nhiên 

mất sức sống, và sự ô nhiễm môi sinh bên ngoài mà ta đang gánh chịu là một phản ánh và sự trào ra của ô nhiễm môi

sinh bên trong. Một thứ ô nhiễm ta ít để ý tới. Tôi nghĩ đó cũng là điểm bất cập của các phong trào bảo vệ môi sinh.

Họ đứng lên tranh đấu với sự hăng say dễ hiểu chống lại ô nhiễm môi sinh, nhưng sự ô nhiễm của chính tâm hồn

con người mình, thì họ lại coi đó là một trong những quyền tự do của con người. Bất quân bình là ở đó. Chúng ta 

muốn loại bỏ những thứ ô nhiễm có thể định lượng được, nhưng lại không để ý tới thứ ô nhiễm tinh thần của con người,

cũng như tính chất tạo vật nơi con người. Trái lại, ta bảo vệ bằng một ý niệm tự do hoàn toàn lệch lạc. Bao lâu ta còn giữ

bức biếm họa về tự do. Nghĩa là tự do phá hủy nội tâm, bấy lâu ảnh hưởng của nó tác động lên thế giới bên ngoài không

thay đổi. Nếu không hiểu được yếu tố môi sinh căn bản này, tất cả những vấn đề khác sẽ tiếp tục xấu mãi ." _ Và Đức

Thánh Cha cũng có lời khuyên: " Giáo Hội phải nỗ lực giúp con người trưởng thành, nghĩa là để con người biết cân nhắc

giữa cái có thể thể lý với cái có thể luân lý. Ta biết sự cân nhắc đó, không phải chỉ dựa trên tính luân lý suông, song nó

 bắt nguồn từ nền tảng kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa Hằng Sống. Chỉ khi nào Chúa thật sự là nguồn lực trong cuộc

 sống của ta, khi đó luân lý mới có sức mạnh. Nền luân lý chỉ dựa trên những tính toán suông của con người là một nền

 luân lý què quặt ! " _ Thế thì tất cả chúng ta là những Kito hữu, dù là bậc sống nào : Linh Mục, Tu sĩ hay giáo dân, như

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle nói :" Mỗi người được Rửa Tội, được Chúa Kito và Giáo Hội phái đi truyền giáo, sống

 cuộc sống của mình trong Chúa Kito, tham gia vào cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Hãy là một nhà truyền giáo. 

Một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giesu Kito là cần thiết. Vì không có Sứ Mệnh, không có việc loan báo Tin Mừng,

nếu không có cuộc gặp gỡ Chúa Giesu : Đấng Là Tin Mừng _ Nhiệm vụ của chúng ta là làm chứng cho Chúa Kito, 

điều đó có nghĩa là : vác Thập Giá với Chúa Kito và Sống Trong Lòng Mến Của Ngài _ Và chia sẻ điều đó với thế giới,

 đặc biệt là với những người cần đến." _ Vậy thì mừng Sinh Nhật Giesu Kito và một Tân Niên sắp đến, P nguyện cầu

Vị Chúa Mùa Xuân tuôn tràn Hồng Ân Tin Yêu trong trái tim các Anh Chị và tất cả mọi người thân yêu trong gia quyến,

     để có thể 

nói được như Phó Tế Vĩnh Viễn ( mù hai mắt, cụt hai tay ) Jacques Lebreton :" Cuộc đời tôi dù không còn mắt cũng 

chẳng còn tay, vẫn là một cuộc đời tốt đẹp trong sự Yêu Thương của Thiên Chúa. Cuộc đời chỉ thật sự bất hạnh, khi

chúng ta cắt đứt tương giao với Chúa. Khi chúng ta không còn tha thiết cầu nguyện để gặp gỡ Ngài và đi sâu vào

 sự thân tình với ngài. " _ Và như cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa : Trần Thiện Khiêm chia sẻ :" Từ khi lãnh nhận

Bí Tích Rửa Tội.  Tôi luôn cảm thấy an tâm, thư thái và vui vẻ, vì cảm nghiệm " Thiên Chúa Ở Cùng ". Khi thấy Chúa

vì mình mà khổ đau, tôi cũng học chấp nhận những hiểu lầm và tổn thương, nên cũng thấy nhẹ lòng. Với Ân Sủng Đức Tin

 tôi thấy không còn ao ước gì nữa, chỉ mong đến ngày được Về Với Chúa Trong An Bình." _ Quả thực, như Thánh

Anphongso Liguori nói :" Ai yêu mến Thiên Chúa sẽ tìm thấy Niềm Vui trong mọi sự. Những người không yêu mến 

Thiên Chúa, sẽ không bao giờ tìm thấy Niềm Vui thật sự trong bất cứ điều gì !" _ Hoặc như Bà Antonia Sazno Acutis 

( Mẹ của Thánh Carlo Acutis mới được Đức Thánh Cha phong thánh hôm chủ nhật 7/9/2025 ) nói :" Bạn có thể đạt

giải Nobel cao quí, nhưng nếu bạn không đạt tới cùng đích của Tình Yêu Chúa, thì bạn đã thất bại ! "_ Và như Thánh

 Carlo Acutis cũng nói :" Không thể lãng phí thời gian vào những việc Chúa không muốn. Mỗi giây phút trôi qua, là

chúng ta đã mất một phút dành cho việc Thánh Hóa bản thân. Vì vậy chúng ta hãy tối đa hóa thời gian của mình cho

 Cuộc Sống Vĩnh Hằng. " _ Amen _ Phượng kính chào các Anh Chị nhá_ MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR.

 Phượng Hoàng.

No comments:

Post a Comment