Tuesday, May 31, 2016

TIẾNG HÁT TRÊN ĐỒI...


The greeting of St. Elisabeth:
Blessed is the fruit of thy womb.
18th Cent. Flemish engraving on vellum


   Đi trong phơi phới niềm tin
Mary vội vã, tươi xinh lên đàng
    Băng đèo dẫu mấy gian nan
Nàng đâu sá kể, vì lòng thậm vui!
    Vui cho bà chị hiếm hoi
Bao ngày mong mỏi, nay rồi mang thai!
    Vui trong mưa Đấng Thiên Sai
Ơn trời ban xuống, nắng mai đổ tràn!
    Con Trời hiển ngự trong nàng
Cung lòng trinh nữ rỡ ràng sướng vui
    Bước chân thoăn thoát băng đồi
Mong đem Chúa đến cho người chị em!
    Như hương thơm tỏa hồ sen
Như làn gió mát giữa miền nóng khô
    Mary hạnh phúc vô bờ
Khi cô chia sẻ đời cô với người!
    Học Mary, viếng thăm người
Tôi không còn nữa biếng lười bản thân
    Biết ai đang gặp ưu phiền
Biết ai hoạn nạn, tôi liền viếng thăm!
   Kẻ lạ, hay dẫu người thân
Tôi mang Chúa đến thật gần người ta
    Như Mary đã thiết tha...
Ngày xưa đường sá bao là xa xôi!!!
  Bây giờ kể lể khúc nôi
Còn nghe tiếng hát trên đồi vọng ru!...
Mừng lễ Mẹ Maria đi viếng bà Êlisabét

                   31/5/2016

                   Vũ Thủy

No comments:

Post a Comment