Saturday, June 5, 2010

Chúa Nhật kính Mình Máu Thánh Chúa-06/06/2010.



Nhiệm Mầu Thánh Thể.
Giuse Nguyễn Văn Sướng

Trong Thánh Thể , Chúa âm thầm lặng lẽ
Từng phút giây quạnh quẽ đến thiên thu
Để tình yêu giam hãm chốn lao tù
Cho nô lệ phá tan xiềng tội lỗi .

Trong Thánh Thể , Chúa giấu đi thiên tính
Giấu cả đi nhân tính Chúa khi xưa
Trước mắt con là tấm bánh mọn hèn
Mà vinh quang chói loà hơn mặt Nhật .

Ôi Thánh Thể là đại dương ơn nghĩa
Là ngút ngàn tình Chúa hiến cho con
Là bao la tình Chúa mãi dạt dào
Là an ủi , ngọt ngào khi lệ thảm .

Trong Thánh thể Chúa nôn nao , rạo rực
Những mong chờ gặp gỡ những tình yêu
Những ước ao cháy bỏng tấm chân tình
Những đắm say nồng nàn mong ban phát .

Trong Thánh Thể , Chúa lặng thinh , hiền dịu
Lắng nghe từng nhịp đập trái tim con
Lắng nghe con than thở phút chạnh lòng
Lắng nghe tiếng tơ lòng con rung cảm

Ôi , Thánh Thể , đây GIÊ SU nhiệm lạ
Ai đói lòng hãy đón lấy mà ăn
Ai khát khao hãy uống đến thoả lòng
Ai gục chết , hồi sinh trong hoan lạc .



Ôi , Thánh Thể , mọn hèn trong vĩ đại
Là phép thiêng cả thể đến ...đơn sơ
Là GIÊ SU vinh thắng cõi cao vời
Từ trời xuống náu mình trong bánh nhỏ .

Không vinh quang , chói loà hào quang cả
Không oai hùng ngàn vạn tiếng tung hô
Bánh trắng tinh , đơn giản đến không ngờ
Lặng lẽ đợi chân tình con đáp trả

Ôi , Thánh Thể , muôn gối quỳ bái phục
Muôn tâm hồn thổn thức khúc tin yêu
Muôn trái tim rộn rã tiếng tơ lòng
Muôn thế hệ say sưa tình yêu Chúa

Thi nhân ơi , dệt khúc vàng dâng tiến
Tấu lên đi nhạc sĩ , khúc du dương
Ai vẽ ra cho được thánh nhan Trời
Trong Thánh Thể , là tình yêu tận hiến !

Ôi , Thánh Thể ! ôi, tình yêu Thiên Chúa
Là lương thần cho sự sống thần linh
Là GIÊ SU vinh thắng đã phục sinh
Là đỉnh điểm tình yêu trong bí tích !

Lưỡi đã cứng không còn tung hô nữa
Tay bại tê , bút lăn lóc ngả nghiêng
Mắt mở to mà mắt đã lạc thần
Khi lòng đến bên lòng cùng hoà nhịp

-----------------------------------------------
Giuse Nguyễn văn Sướng .






2 comments:

  1. Hiền đệ mến,

    Bài thơ về Thánh Thể thật xúc tích, chứng tỏ em có tâm hôn yêu mến Thánh Thể đặc biệt nồng cháy. Em thật nhiệt tình với nhóm Viết Cho Nhau, vừa nghe lời mời gọi của blog gởi bài viết cho ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là em đã nhanh chóng sáng tác một bài thơ đầy ý nghĩa về Thánh Thể như vậy.

    Chớ gì Chúa GiêSu Thánh Thể luôn là nguồn mạch ân sủng và sự sống dồi dào luôn ngự trị trong tâm hồn em, gia đình em, cũng như mọi người trong nhóm của chúng ta.

    Chắc chắn rằng mọi người trong nhóm sẽ đọc bài thơ này và kín múc được từ đó nhiều ơn ích.

    Chân tình cám ơn hiền đệ rất nhiều,

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. "Khi lòng đến bên lòng cùng hoà hợp"
    Anh Sướng ơi, cám ơn anh về tâm tình anh dâng lên Thiên Chúa và chia sẻ với nhóm tâm tình yêu mến Thánh Thể của anh.
    Chớ gì Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn vui là sức sống của chúng ta. Xin Chúa thánh hoá tim chai đá của chúng ta để mỗi khi rước Chúa vào lòng thi chúng ta cảm nghiệm được: Bên lòng cùng HÒA HỢP
    vp

    ReplyDelete