Saturday, June 5, 2010

Thơ về Thánh Thể của Viphương


Tình Cha


Cha yêu con biết bao
Cha tự hạ dường nào
Xác phàm Cha nhập thể
Chia sẻ mọi gian lao.


Ai đói khổ khát khao
Mạch ân sủng dồi dào
Trong tim Cha từ ái
Ôi dịu ngọt là bao!


Con ơi đừng lãng xao
Tình Cha tự thửa nào
Luôn yêu thương chúc phúc
Hằng sẳn sàng ban trao


Cha ơi, con ứơc ao
Niềm tin không chao đảo
Gục đầu con sám hối
Nước mắt con tuôn trào!
viphương 2010

1 comment:

  1. Chị Phượng mến,
    Bài thơ như một đối thoại tâm tình giữa hai cha con, thật gần gũi thân thương. Một người Cha nhân từ rộng lòng tha thứ, và một người con khiêm hạ thống hối ăn năn. Xin Thánh Tâm từ ái giầu lòng xót thương luôn ấp ủ và nâng đỡ chị luôn!
    Chân tình cám ơn đã chia sẻ bài thơ đạo đức với mọi người trong tháng Thánh Tâm này.
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete