Saturday, May 28, 2016

ĐÓA PHONG LAN GỞI MẸ





ĐÓA PHONG LAN GỞI MẸ

Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Hoa vườn nhà con nở rộ
Những đóa phong lan màu vàng đẹp u uẩn
Như ẩn giấu nỗi lo âu của lòng con dâng Mẹ!
  Nhị phong lan đau đáu ánh nâu buồn
Con hướng về Mẹ, nguồn an ủi từ bi
Tràng chuỗi Mai khôi con thì thầm mỗi sáng
Trải lòng, con nguyện phó thác tin yêu.
  Dâng lên Mẹ điều lo âu sợ hãi
Như dâng lên Mẹ sắc u buồn trên những đóa phong lan
Bàn tay con xin lần chuỗi mỗi ngày
Như mỗi sáng nó đã nâng niu từng cánh, và từng cánh hoa lay!
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mắt Mẹ có cay, khi nhìn xuống đoàn con dân Việt
Sự hủy diệt môi trường, đã tích tụ đám mây mù
Con lo ngại những đóa phong lan sẽ tàn phai hương sắc...
Khoảnh khắc này, Mẹ có thấu, Mẹ ơi!
Những trái tim chơi vơi, những chuỗi hạt Mai khôi hướng về Mẹ
Như nhị phong lan đau đáu hướng lên trời
Xin Mẹ thương cứu chúng con với, Mẹ, Mẹ ơi!


                                    13/5/2016
                                    Vũ Thủy


No comments:

Post a Comment