Friday, February 14, 2014

CÓ THỜI ĐỂ YÊU!





    Này này anh bạn thế gian
Tình yêu là một ân ban bởi Trời
    Hôm nay có mặt trên đời
Là anh được sống cái thời để yêu!

    Yêu qua ánh mắt nụ cười
Yêu qua giọng nói gói lời thân thương
    Yêu qua những việc bình thường
Yêu qua muôn nẻo dặm trường của nhau
    Tình còn trong cuộc bể dâu
Thì còn thử thách bền lâu tháng ngày!

    Ta về mở rộng vòng tay
Ta về nhấp chén đắng cay ngọt bùi
    Ta về kiến tạo niềm vui
Ta về cất hết những gì sầu đau
    Đời ta rồi sẽ qua mau
Chỉ còn đọng lại sắc màu tình yêu
    Bạn ơi xin nhớ một điều
“Yêu nhiều thì sẽ được yêu thôi mà!”
    Con tim lắm, lúc mù lòa
Khiến cho con mắt lệ nhòa vì yêu
    Nhưng xin bạn cứ đánh liều
Giang tay đón lấy tình yêu của Trời
    Kẻo rồi bỏ lỡ một đời
Sau này lại tiếc cái thời để yêu!

                                    Viết trong ngày lễ Valentine năm 2014


No comments:

Post a Comment