Tuesday, September 17, 2013

Đẹp thay bàn tay Linh Mục.

Đẹp Thay Bàn Tay Linh Mục.
Lời: LM Phêrô Trần Thế Tuyên
Tiếng hát: Minh Quang
Nhạc và Slideshow: Phạm Trung

Monday, September 16, 2013

LỜI THƠ GIỖ ĐHY. PX. NGUYỄN VĂN THUẬN



Hôm nay ngày giỗ Đức Cha
Lòng con nhớ những lời ngà còn đây
Quyển "Đường Hy Vọng" trên tay
Từ trong ngục tối hương bay khắp cùng

Năm châu thiên hạ hưởng dùng

Lời cha là của ăn chung tâm hồn
Lời từ tâm huyết chảy tuôn
Qua từng "tờ lịch cũ"* nguồn Thánh Linh 

Mỗi câu là một lời kinh

Để làm chứng tá soi mình bước đi
Dù trong ngục tối sợ chi
Con "Đường Hy Vọng" từng ly có Ngài

Đường Thiên Chúa chẳng hề sai

Ngài đưa con tiến lên đài hiển vinh
Mười ba năm chẳng vô tình
Lao tù khổ giá chứng minh đạo Trời

Tấm gương cao qúy tuyệt vời!

Đức Hồng Y Thuận để đời soi gương
Để nên vị thánh phi thường
Trong tim con mãi còn thương kính ngài.

Trâm Hương thơ 16.09.2013 

Ngày giỗ cố HY.PX. Nguyễn Văn Thuận

* Theo như lời ngài kể là trong thời gian bị cộng sản VN. nhốt tù hơn 13 năm không bản án. Trong ngục tù ngài viết quyển sách này bằng những tờ lịch cũ trên tường, mỗi ngày một tờ viết chữ thật nhỏ bằng tiếng ý để chuyển ra ngoài dần và sau này mới chuyển trở lại thành tiếng việt.

NHẮN VỀ MỸ-YÊN




Có ai về Mỹ Yên
Cho tôi gởi chút nắng
Sưởi ấm nỗi quặn đau
Sưởi ấm lòng cô lạnh
Giữa cảnh đời oan khiên.

Có ai về Mỹ Yên
Xin hãy bắc nhịp cầu
Cho tôi được chia sẻ
Cho tôi được cảm thông
Chung lời dâng kinh nguyện.

Có ai về Mỹ Yên
Xin nhắn với đồng bào
Đừng bỏ quên hy vọng
Đừng chất ngất hận thù
Đời ta còn có Chúa.

Tôi mơ về Mỹ Yên
Cánh đồng vui tiếng hát
Bài hát nguyện hòa bình...
“...Ôi Thần Linh thánh ái
Xin mở rộng lòng con!”
Viết trong tâm tình cầu nguyện cho đồng bào Mỹ Yên-Nghệ Tĩnh



Sunday, September 15, 2013

ĐỨA CON HỢT HỜI


    Ngày ngày tựa cửa đợi trông
Mắt Cha nay đã đôi dòng lệ khô
    Đứa con thứ đã nơi mô
Bỏ Cha đi mãi mà chưa thấy về
    Của tiền chẳng kể làm chi
Chỉ cần thấy dáng con thơ Cha mừng...
    Chiều nay lệ bỗng rưng rưng
Đằng xa bóng dáng con cưng kia rồi
    Người Cha phấn khởi nói cười
Bắt con dê béo sai người thịt ngay
    Mừng vì nó đã về đây
Mừng vì nó đã đổi thay tính tình!

    Người Cha trong dạ đinh ninh
Chắc thằng con cả của mình cũng vui!!

    ...Trở về từ cánh đồng xanh
Người con trai trưởng nhanh nhanh bước dồn
    Hình như nghe có tiếng đờn
Tiếng kèn, tiếng sáo bồn chồn lòng anh
    Khi anh biết mọi ngọn ngành
Dừng chân bên cửa chẳng đành ngó vô.

    Người Cha thật quá bất ngờ
Chạy ra bậu cửa nhìn con ngỡ ngàng!!:

    “Em con đã trót đi hoang
Lòng con lại nỡ chẳng thương cho đành
    Bao năm sương gió phong phanh
Hôm nay hồi bước yên lành về đây
    Lẽ ra con phải vui vầy
Mừng em còn sống, còn quay trở về
    Sao con mặt mũi ủ ê
Nhìn con, Cha thật tái tê cõi lòng
    Bao năm con ở với Cha
Của tiền Cha có cũng là của con.
    Em con nay đã trở về
Cha con ta phải hả hê ăn mừng
    Sao con hẹp lượng không thương
Để cho tức tối làm vương mối sầu???”

    Cha ơi, con biết lỗi rồi
Là con ích kỷ nhỏ nhoi phân bì
    Bao năm con chẳng ra gì
Ở liền bên cạnh chẳng hề thương Cha
    Bỏ Cha vò võ vào ra
Một mình ngóng đợi em ta trở về
    Bây giờ con sẽ hả hê
Cùng Cha mừng đứa em thơ quy hồi
    Con xin Cha cũng nhận lời

Tha cho con tội hợt hời cùng Cha!!! 

Thursday, September 12, 2013

Một Người Nghèo.


MỘT NGƯỜI NGHÈO

Nghèo đến nỗi đá...gối đầu chẳng có
Cáo còn hang chim vẫn tổ, Người...không!
Giáng Sinh về lạnh giá giữa đêm đông
Hang súc vật náu mình nơi máng cỏ!

Khi Thượng Đế thành Hài nhi bé nhỏ
Hóa công nằm run rét chốn tiêu sơ
Có nằm mơ trần thế cũng không ngờ
Tạo Hóa đấy, Đấng quyền năng tột đỉnh!

Thành nhục thể là nặng nề nhân tính
Chọn kiếp nghèo cùng đa số lầm than
Sẻ khinh chê, chia vất vả cơ hàn
Là Đường đấy, Đấng là Đường công thẳng!

Ba mươi ba năm dầm mưa dãi nắng
Tay sần chai gót nẻ nứt phong sương
Là Hóa công mà tự hạ tang thương
Tha hương chính trên quê mình lạc lõng

Nghèo đến nỗi giữa trưa hè nóng bỏng
Hấp hối phơi trần trụi dưới nắng thiêu
Phút lâm chung trên cây Gỗ tiêu điều
Không mảnh vải nói chi giường với chiếu

Nghèo đến độ người nghèo còn không hiểu
Sống không nhà chết nhờ mả thê lương
Nghèo bởi do từ bỏ để yêu thương
Nghèo thế đấy chỉ Tình-Yêu-Chí-Thượng.
 -------------------------------------
 Giu-se Nguyễn văn Sướng

Friday, September 6, 2013

A HANDMADE CARD MAKES A DIFFERENCE

card design from HBTT

 

A HANDMADE CARD MAKES A DIFFERENCE
             

I had been praying very hard that I could do something to help the poor in Vietnam.  Coincidently, I gave a stack of handmade cards as a gift to one of our dear neighbors.  After receiving them, she happily sent me a thank you card and said, “I showed them to my husband and he said that I should display them or sell them because each card is very nice, pretty, and special.”  Yes, our neighbor was an angel who helped me to start my dream of accepting donations for the cards and sending the money to the poor in Vietnam.  She has also given me encouragement, shown appreciation, and given generous donations for additional cards faithfully for 4 years.

             One day I received a letter from her that deeply touched my heart.  She said that she has a friend whose daughter had committed suicide this past year.  She knew Mother’s Day would be hard for her, so she chose one of the handmade cards to send to her thinking that perhaps it would give her some comfort, but was also concerned that it could be hurtful.  She then wrote that, to her surprise, her friend called the day after Mother’s Day and asked, “Where did you get that card?”  Our neighbor said it was one that I had made.  Her friend was very happy and loved the card that had an angel holding out a flower as if to present it to the receiver.

             Our neighbor’s letter made me feel both sympathy and gladness at the same time - sympathy for the mother who lost her loved one by a terrible death, and gladness that my handmade card gave her great comfort as if the angel was her daughter sending her a flower for Mother’s Day.

            This event gave me new purpose and insight for my dream.  Making the cards not only helps to support the poor people in Vietnam, but also gives happiness and healing to those who receive the cards in the United States.
          
             Now I continue to make cards and create other artistic projects.  Half of them I use as gifts that I give to my friends and relatives for special occasions, and the other half I use as fundraisers for charitable purposes.  Lately I have received many thank you notes, and one lady even brought me some goodies in appreciation for my work.  I experience generosity from others, and I have received countless gifts and graces from the Lord.  

September 6, 2013
True Story by: HBTT