Sunday, July 7, 2013

TÔI TRONG MẮT NGƯỜI



Tôi chỉ là hạt bụi
Trong vũ trụ mênh mông
Tôi từ không nên có
Ôi, ngọn gió huyền siêu
Đã dìu tôi vào đời.

Lời ai như khúc nhạc
Len vào giữa tim tôi
Cho bừng say lửa mới
Cho thế giới của tôi
Chẳng còn đơn côi nữa!

Này, tôi trong vũ trụ
Một thụ tạo hữu tình
Một sinh linh nhỏ bé
Vẫn được quý, được yêu
Bởi tình yêu thượng đế!

Kìa thế giới xinh tươi
Có biết bao hạt bụi
Có cả triệu vì sao
Tôi thấy mình lấp lánh
Trong ánh mắt của Người. 

1 comment:

  1. Cảm ơn Chị Thủy em cũng đồng cảm với bài thơ này.
    Một thế giới người người đông đảo như hạt cát, hạt bụi. Vậy mà Chúa thương từng hạt bụi nhỏ bé mỗi một cách riêng , và mọi người đều đặc biệt trong ánh mắt Chúa. Không một người con nào Chúa bỏ quên.

    Kìa thế giới xinh tươi

    Có biết bao hạt bụi

    Có cả triệu vì sao

    Tôi thấy mình lấp lánh

    Trong ánh mắt của Người.

    God bless
    HBTT

    ReplyDelete