Tuesday, September 20, 2011

HỒN THU

Thơ: Vũ Thủy

Gió hây hây ngây ngất chân mây
Thu tản bộ khắp cánh đồng lúa chín
Nắng vàng rưng rức buổi chiều thu
Trời xanh như màu lơ mẹ giặt áo
Đó đây náo nức chờ mùa gặt
Mẹ góp nhặt chuỗi kinh cầu
Giãi dầu mưa nắng dành cho con
Mùa no ấm theo con vào lớp học. . .

Những giọt nắng lọc qua mái lá
Lấm tấm rơi trên vai áo mẹ gầy
Ngoài kia cánh đồng vàng rụm trong thu
Thu nhẹ như một làn sương mỏng
Bông lúa rung rinh cười trước gió
Mẹ nheo nheo mắt hướng lên trời
Thu ẩn giữa mây mềm bay cao mãi
Chở về trời chuỗi kinh cầu của mẹ.

Nhớ mùa gặt năm 1977

1 comment:

  1. Cám ơn Vũ Thủy về bài thơ "Hồn Thu" thật xúc tích và ý nghĩa, vì qua hồn thu, người đọc nhìn thấy hình ảnh một người Mẹ có Đức Tin vững mạnh nơi Thượng Đế. Thật thích hợp để qua hồn thu, Mẹ già ngước mắt lên trời cao dâng chuỗi kinh cầu:
    ...
    "Mẹ nheo nheo mắt hướng lên trời
    Thu ẩn giữa mây mềm bay cao mãi
    Chở về trời chuỗi kinh cầu của mẹ."

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete