Monday, August 29, 2011

LỜI CẦU TRONG CƠN TUYỆT VỌNG

Cháy sáng lên đi ánh nến hồng
Cho nguôi, cho bớt ải mênh mông
Tịch liêu ,lạnh quá niềm cô quả
Hoang hối ,thênh sao nỗi trống không
Chúa hỡi thương ban ,ban phước độ
Mẹ ơi xót đoái , đoái lòng trông
Tâm can tan nát ,sầu tăm tối
Mong chút lửa bừng…tiếp sức mong !
12-07-2011


4 comments:

  1. Cám ơn anh Huy. Bài thơ thật hay, như một lời cầu nguyện thiết tha trong những lúc khô khan nguội lạnh. CT xin cùng hợp ý với anh qua mấy câu thơ sau:

    Xin Chúa thêm con chút lửa hồng,
    Cháy lên tình mến Chúa mênh mông,
    Yêu thương nhân thế đầy tăm tối,
    Lửa mến Thần Linh sáng muôn đời.
    CT

    ReplyDelete
  2. viphuong said...
    Viphương cũng tạm vài vần thơ phụ họa sau đây:

    Cầu nguyện cho ai, đừng nản lòng
    Cuộc đời thay đổi có rồi không
    Bao nhiêu ước vọng không rồi có
    Hãy vững niềm tin, Chúa chí công
    Chúa luôn ban phước, luôn phù hộ
    Mẹ hiền an ủi kẻ đơn côi
    Trong cậy vào Chúa, Ngài không bỏ
    Đừng buồn, dừng nản... kiếp hư vô!

    ReplyDelete
  3. viphuong said...
    Viphương cũng tạm vài vần thơ phụ họa sau đây:

    Cầu nguyện cho ai, đừng nản lòng
    Cuộc đời thay đổi có rồi không
    Bao nhiêu ước vọng không rồi có
    Hãy vững niềm tin, Chúa chí công
    Chúa luôn ban phước, luôn phù hộ
    Mẹ hiền an ủi kẻ đơn côi
    Trong cậy vào Chúa, Ngài không bỏ
    Đừng buồn, đừng nản... kiếp hư vô!

    ReplyDelete
  4. Viphương said...

    Viphương xin tạm đóng góp mấy vần thơ cùng anh CBG như sau:

    Cầu nguyện cho ai, đừng nản lòng
    Cuộc đời thay đổi có rồi không
    Bao nhiêu ước vọng không rồi có
    Hãy vững niềm tin, Chúa chí công
    Chúa luôn ban phước, luôn phù hộ
    Mẹ hiền an ủi kẻ đơn côi
    Trong cậy vào Chúa, Ngài không bỏ
    Đừng buồn, đừng nản... kiếp hư vô!

    ReplyDelete