Wednesday, September 21, 2011

CHỊ LÀ ĐÓA HOA TRINH NGUYÊN

Thơ: Vũ Thủy

Trên trời có chị Tiên-sa(1)
Tấm gương trinh trắng như hoa nội đồng
Hương hoa từ chốn tiên bồng
Tràn về cõi thế muôn lòng mến yêu...

Chị ơi, chị đã yêu nhiều
Vì yêu mà chị dám liều hy sinh
Cho dù bé nhỏ, linh tinh
Chị dâng, dâng hết tâm tình lên Cha
Bước chân truyền giáo đi xa
Chị theo bằng nỗi thiết tha nguyện cầu
Đơn sơ nhưng rất nhiệm mầu
Chị đi truyền giáo mà đâu xa nhà !...

Chị ơi em đã hiểu ra
Vì sao chị được ơn mưa hoa hồng...

Em xin chị một cánh hồng
Để em nhuộm thắm cõi lòng yêu đương
Hoa hồng chị rải trên đường
Cánh hoa tuy bé mà hương thơm nồng
Hương bay vào cõi thinh không
Giúp em chiêm niệm mênh mông tình Người
Chị yêu Chúa nhất trên đời
Đơn sơ của chị rạng ngời trinh nguyên!


(1) Tiên-sa: phiên âm theo tiếng Việt tên của chị Theresa
30/8/2011

4 comments:

  1. Cám ơn Chị Thuỷ viết bài thơ cho thánh Theresa, chỉ theo con đường phó thác....
    em thích câu này
    Cho dù bé nhỏ, linh tinh
    Chị dâng, dâng hết tâm tình lên Cha
    Bước chân truyền giáo đi xa
    Chị theo bằng nỗi thiết tha nguyện cầu
    Đơn sơ nhưng rất nhiệm mầu
    Chị đi truyền giáo mà đâu xa nhà !...

    Nhờ lời cầu nguyện của chị Thánh mà Chúa ban cho Giáo Hội rất nhiều ơn gọi. Hồi đó em thích đi tu khi mới xưng tội lần đầu, nhưng đọc quyển sách Một Tâm Hồn của chị Thánh lúc 14 tuổi, thì muốn đi tu ngay....

    HBTT

    ReplyDelete
  2. Hoa Bên Thập Tự ơi! Tuy là những chuyện bé nhỏ linh tinh và vặt vãnh, song sống đời hy sinh tuân phục như chị Tiên-sa không phải dễ, có phải không?
    Thủy viết:
    Em xin chị cánh hoa hồng...
    Là để xin chị Tiên-sa giúp cho mình biết theo gương chị ấy mà hy sinh hãm mình, dâng hết tâm tình lên Chúa vì lòng yêu mến!
    Vũ Thủy

    ReplyDelete
  3. Bài thơ đề cao tinh thần truyền giáo đầy nhiệt huyết của Thánh Nữ Terêxa bằng chiêm niệm cầu nguyện ngay trong nhà dòng. Mặc dù thánh nữ cũng có dự định sang dòng kín ở VN để tu trì và truyền giáo, nhưng Chúa đã cất chị về trời quá sớm để tuôn mưa hoa hồng cho muôn dân:
    ...
    "Em xin chị một cánh hồng
    Để em nhuộm thắm cõi lòng yêu đương
    Hoa hồng chị rải trên đường
    Cánh hoa tuy bé mà hương thơm nồng"...

    Cám ơn Vũ Thủy nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  4. Tình yêu Thiên Chúa muôn nơi

    thông tin hữu ích


    http://www.dacbietthuvi.net (cũng là Blogspot)

    ReplyDelete