Sunday, August 14, 2011

VẦNG TRĂNG CỦA CON

Thơ: Vũ Thủy

Mảnh trăng non hiền dịu
Như tay Mẹ chở che
Mảnh trăng khuyết mỉm cười
Như nụ cười của Mẹ
Ánh trăng tròn vành vạnh
Như lòng Mẹ bao dung

Mẹ là trăng lưỡi liềm
Lúc con cần vượt sóng
Mẹ là trăng hiền dịu
Lúc con cần tựa nương
Mẹ là bóng trăng tròn
Khi con cần tha thứ

Ôi vầng trăng như ngọc
Treo giữa trời bao la
Như áo Bà tỏa sáng
Cả Hồn Xác Lên Trời
Hồn con dưới thế gian
Ngắm vầng trăng thanh khiết

Ánh trăng hằng da diết
Dõi nhìn xuống đời con
Trăng khi hiện, khi ẩn
Như lòng Mẹ trào dâng
Như tình Mẹ lặng thầm
Con yêu vầng trăng ấy!

3 comments:

  1. Mẹ là vầng trăng dịu hiền! Mẹ là vầng trăng tỏa sáng!
    Nay Mẹ đã về trời vẹn toàn hồn xác, nhưng Mẹ vẫn luôn hiện diện bên chúng con. Dù trăng tròn, trăng khuyết,trăng non, trăng lưỡi liềm, trăng ẩn, trăng hiện...nhưng tình Mẹ ấp ủ chúng con vẫn luôn tròn đầy như ánh trăng rằm. Đó là phần nào ý nghĩa mà Vũ Thủy muốn diễn đạt qua bài thơ đầy ý nghĩa "Vầng trăng của con".
    ...
    Ánh trăng hằng da diết
    Dõi nhìn xuống đời con
    Trăng khi hiện, khi ẩn
    Như lòng Mẹ trào dâng...

    Cám ơn Vũ Thủy rất nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Chúa cho chúng con có người Mẹ Tuyệt Mỹ, Mẹ là người hoàn mỹ
    Tuyệt Mỹ vì nhân đức
    Cả hồn xác về trời

    Em cùng đồng tâm với chị

    Ôi vầng trăng như ngọc
    Treo giữa trời bao la
    Như áo Bà tỏa sáng
    Cả Hồn Xác Lên Trời
    Hồn con dưới thế gian
    Ngắm vầng trăng thanh khiết....

    Xin cho ngày mai sau cho con về hưởng nhan Thánh Mẹ....

    HBTT

    ReplyDelete
  3. "Ôi vầng trăng như ngọc
    Treo giữa trời bao la"
    Nghe sao dễ thương chi lạ.
    Xin đọc thử một đoạn này nhá:
    Mẹ là nguồn vui là suối êm đềm
    Mẹ là trăng sáng là ánh sao đêm.
    Mẹ xuống ơn thiêng xoa dịu đau thương
    Dẫn con trên đường về bến yêu thương....
    Chúc Cả Nhà đầy ơn Mẹ trong ngày mừng Lễ Mẹ hồn xác lên trời.

    ReplyDelete