Tuesday, July 26, 2011

Trầm Thiên Thu: Bán cuộc đời (thơ)

BÁN CUỘC ĐỜI
(Diễn ý Mt 13:44–46)

Con xin bán cả cuộc đời
Để mua ngọc quý Nước Trời mai sau
Cuộc đời con đáng chi đâu
Bán đi bán lại chẳng bao nhiêu tiền!
Dù sao thì cũng phần riêng
Chút thơ, chút nhạc, chút phiền, chút vui
Chiều cô đơn, sáng ngậm ngùi
Con xin bán cả cuộc đời con đây!

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 26-7-2011

1 comment:

  1. Cám ơn Chú TTT

    HBTT thích câu
    Để mua ngọc quý Nước Trời mai sau
    HBTT xin đáp câu này

    Để mua ngọc quý Nước Trời mai sau
    Nước Trời con mãi khát khao
    Đời này rồi sẽ qua mau chóng tàn
    Thì dâng lên Chúa Thiên Đàng
    Những việc, lớn bé, tài hèn có chi......

    Rồi có ai tiếp không?
    HBTT

    ReplyDelete