Monday, July 25, 2011

Viphương - Thơ.

Niềm vui
 
Loay hoay sau vườn nhà
Cắt tỉa những cành hoa
Trắng, hồng, vàng, đỏ thắm
Hương hồng tỏa bay xa

Loay hoay sau vườn nhà
Nghe chim hót vang ca
Mảnh vườn tuy bé nhỏ
Có húng, ngò quê ta

Loay hoay sau vườn nhà
Tia nắng sậm màu da
Đón từng tia nắng sáng
Quên hết cõi ta bà!
 
Loay hoay sau vườn nhà
Ý tưởng chợt thoáng qua
Phải chăng đây hạnh phúc?
Niềm vui tuổi về già!

Viphương
July 22-2011

Chó với bà

Một con chó nhỏ, cạnh lão bà
Lẫn quẫn bên nhau, ngồi ngắm hoa
Chập chững đứng lên bà cùng chó
Đi đi lại lại quanh vườn nhà!

Một con chó nhỏ, cạnh lão bà
Tia nắng xuyên cành sậm màu da
Im lặng cùng nhau ngồi đón nắng
Suy nghĩ gì đây ta hởi ta!

Một con chó nhỏ cạnh lão bà
Quanh đi quẫn lại chó và ta
Vuốt ve tâm sự ta và chó
Nhớ mà chi nữa tuổi xuân qua!

Ngày tháng qua nhanh, bà hiểu bà…
Tuổi đời phủ kín dáng kiêu sa
Thôi thôi hãy nhớ thân tro bụi
Trở về lòng đất, không còn xa!

Viphương
July-22-2011

3 comments:

  1. Cám ơn Viphương nhiều. Hai bài thơ đã gợi lên hình ảnh thanh nhàn của một người về hưu, muốn gác một bên những chuyện thị phi thế gian để vui thú điền viên với cây cỏ hoa lá và chú chó ngoan. Cảnh sống này chắc hẳn khiến tác giả cảm thấy rất hạnh phúc và an vui tự tại nên đã có hai câu thơ thật tâm đắc:
    ...
    Phải chăng đây hạnh phúc?
    Niềm vui tuổi về già!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Chị Vi Phương ơi! Chị đang được hưởng những phút giây thật là bình yên, âu cũng là mơ ước của nhiều người... em viết tặng chị nè:
    Vườn sau thơ thới gió bình yên
    Thanh thản chiều buông chẳng muộn phiền
    Tựa gối nhìn trời mây lãng đãng
    Tuổi già ta hưởng thú điền viên!

    ReplyDelete
  3. Chị Vi Phương làm thơ hay lắm đó.
    Đọc thơ của chị thấy nhớ quê nhà; và tâm hồn nhẹ nhàng như khi đọc thơ Nguyễn Khuyến. Hơn nữa thơ
    phảng phất tư duy khắc khỏai trông chờ... Tôi thích bốn câu cuối của bài Chó với bà:
    Ngày tháng qua nhanh, bà hiểu bà…
    Tuổi đời phủ kín dáng kiêu sa
    Thôi thôi hãy nhớ thân tro bụi
    Trở về lòng đất, không còn xa!

    ReplyDelete