Tuesday, January 25, 2011

TRẢ NỢ CUỐI NĂM - THƠ TRẦM THIÊN THU


TRẢ NỢ CUỐI NĂM

Mưa lâm thâm những giọt cuối năm
Như món nợ cuối cùng trời trả cho đất
Để trần gian an tâm đón Tết
Giàu nghèo gì ai cũng có một mùa Xuân
Giai điệu yêu thương vang ngân
Trời đất giao hòa chân thành tha thứ
Bỏ qua cho nhau những gì của năm cũ
Cùng dìu nhau đón năm mới an bình
Vạt nắng vàng tô sắc thắm ân tình
Điệu nhạc Xuân phổ vần thơ Tết
Những đôi môi nở đóa cười hạnh phúc
Trả nợ cuối năm và hẹn nhau đón giao thừa

TRẦM THIÊN THU
Những ngày cuối tháng Chạp, Canh Dần

1 comment:

  1. Cám ơn anh Thu nhiều. Bài thơ "Trả nợ cuối năm" đem lại cảm nghiệm của tha thứ và yêu thương. Đây cũng là điểm cốt lõi của đời sống kitô giáo chúng ta. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, để xí xóa hận thù và sống yêu thương hơn là điều không dễ, nhưng hãy cố gắng thực hiện để cuộc đời hạnh phúc hơn, như hai câu thơ cuối:
    ...
    "Những đôi môi nở đóa cười hạnh phúc
    Trả nợ cuối năm và hẹn nhau đón giao thừa"

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete