Tuesday, December 7, 2010

MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Mẹ trong trắng như nắng thủy tinh
Ngàn hoa xinh chẳng bì đôi môi Mẹ
Cung lòng Mẹ không gợn chút bợn nhơ
Mẹ tinh khôi tựa hồ làn sương sớm.

Đón sứ thần Mẹ quyết xin vâng
Lòng mẹ trung trinh hơn cả vầng trăng sáng
Tỏa xuống trần, Mẹ đẹp đến thiên thu,
Màu ánh trăng là màu hoa trinh bạch.

Mẹ trinh bạch như một bông tuyết trắng
Nở giữa đời bốn mùa hoa vẫn nở
vẫn tỏa hương và tỏa sắc khiêm nhu
Cho chúng con học chân tu với Mẹ.

"MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI"
Mẹ chính là mẹ cội nguồn ơn phước
Tước hiệu thiêng liêng khi chúng con gọi Mẹ
Khiến quỷ thần phải khiếp sợ cúi đầu.

Con tội lỗi quỳ bên chân Mẹ
Ngước nhìn lên đôi mắt Mẹ hiền từ
Nắng thủy tinh lung linh trong mắt Mẹ
Soi thấu vào giọt thống hối trong con.

1/10/2008

1 comment:

  1. Vũ Thủy mến,

    Trên thế gian không có từ ngữ nào đẹp hơn tên Maria. Vì thế cả thể xác cũng như tâm hồn Mẹ là hoàn mỹ tuyệt đối, đúng như lời thơ em diễn tả. Tước hiệu "Vô Nhiễm Nguyên Tội" đã diễn đạt ý tưởng đó. Tước hiệu này cũng độc nhất vô nhị trên thế gian mà Thiên Chúa đã ban tăng Mẹ.

    Xin Mẹ vô nhiễm nguyên tội phù trợ , ban ơn cho em cũng như mọi anh chị trong nhóm VCN luôn được sống trong ơn nghĩa Chúa và luôn là những người con thảo hiếu của Mẹ.

    Cám ơn em nhiều,

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete