Thursday, September 16, 2010

SAY

Rượu uống đã tràn sao chẳng say
Vốn thường dăm chén đã lên mây
Rằng buồn mấy nỗi mà hay uống
Hay chán cả rồi nên muốn say
Rủ bạn cùng say ,ai sẽ đến ?
Tìm quên một bóng, mình không hay !
Quanh đi quẩn lại, ai lay tỉnh
Say tỉnh cũng buồn, nên cứ say!

CAO BỒI GIÀ

1 comment:

  1. Hôm nay CBG rất muốn say nhưng uống mãi vẫn không say. Có lẽ một mình một bóng, không có bạn cùng uống nên tỉnh tỉnh say say. Càng thêm buồn càng muốn uống để thực sự say, quên mọi chuyện đời chăng?
    .....
    "Quanh đi quẩn lại, ai lay tỉnh
    Say tỉnh cũng buồn, nên cứ say!"

    Nếu CT ở gần sẽ đến cùng CBG uống cho đã điếu để cùng say cùng buồn!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete