Thursday, September 16, 2010

CẬY CHÚA TÔI

Chúa ơi , Ngài biết rõ Cao Bồi
Tính khí ngông cuồng từ ngủ nôi
Giữ đạo ơ thờ, quên Chúa Cả
Sống đời ích kỷ ,biết mình thôi
Nhấn chìm thân xác vay kẻ dữ
Thánh hóa linh hồn cậy Chúa tôi
Chút mọn tâm tình mong Chúa nhận
Biển đời không Chúa biết sao bơi!
CAO BỒI GIÀ
08-09-2010

1 comment:

  1. CBG mến,

    Bài thơ mang tâm tình ăn năn thống hối đấy! Nhìn vào chính mình mới nhận ra mình có quá nhiều khuyết điểm và sai phạm, để nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là nơi nương tựa duy nhất:
    .....
    "Chút mọn tâm tình mong Chúa nhận
    Biển đời không Chúa biết sao bơi!"

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete