Monday, September 6, 2010

GIỌT SẦU - THƠ DŨNG ANH

Giọt sầu...

Bao năm ôm ấp nỗi lòng đau.
Dấu kín trong tim những giọt sầu
Một phút lỡ lầm gieo hẹn ước
Đau lòng kẻ ở đến ngàn sau

Ngày qua tháng lại sầu trong em
Nước mắt đau thương đọng ở rèm
Anh hiểu đời em nhiều khổ lụy
Và buồn lịm giấc mỗi về đêm

Chao ôi ánh mắt rượi thương đau
Nét mặt trùng dương một nỗi sầu
Môi úa ngỡ ngàng đêm tiển biệt
Mộng đời chao chuốt vẫn xa nhau

Em hiểu cho anh giữa cuộc đời
Chua cay ngậm đắng một mình thôi
Khi nào em thấy cơn mưa đỗ
Là lệ thương tâm gởi đến người

Mình đã xa rồi để tối nay...
Trong men rượu nhạt dạ ngây ngây
Có người ngồi giữa thinh không vắng
Lệ nhõ trong lòng em có hay ?

                                               Dũng Anh

2 comments:

  1. Anh Dũng mến,

    Không hiểu giữa anh và Vũ Thủy có sự tương tác tâm linh hay không, nhưng CT nhận thấy có vẻ trùng hợp ngẫu nhiên đầy thi vị đấy. Vừa mới đọc bài thơ Giải Sầu của Vũ Thủy xong thì lại gặp ngay bài thơ Giọt Sầu của anh. Hình như cả hai đều làm thơ để dàn trải tâm sự của mình, chỉ khác nhau ở chỗ Vũ Thủy không uống mà chỉ dùng rượu để tưới gội lên nỗi sầu cho tan đi; còn anh thì uống để nỗi sầu thêm đậm mà viết thành thơ.

    Cám ơn anh nhiều! Bài thơ thương cảm lắm!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Trong cuộc đời mỗi người rồi sẽ có những tiếc nuối, đôi khi vì lỡ lầm và đôi khi vì hoàn cảnh. Tất cả rồi sẽ là kỷ niệm, nhưng còn gì bằng khi:

    Khi nào em thấy cơn mưa đổ
    Là lệ thương tâm gởi đến người

    và:
    Lệ nhỏ trong lòng em có hay.

    Nhờ có những giọt sầu mà có được bài thơ đẹp như vậy, đúng là thú đau thương!

    ReplyDelete