Monday, September 6, 2010

THÁNH CẢ GIUSE - THƠ GIUSE SƯỚNG

THÁNH CẢ GIUSE

Một đời Cha lặng lẽ
Vui buồn chẳng hé răng
Bao tâm sự một mình
Cha tự tình gánh vác
Thiên chức Cha cao sang
Nào có ai hay biết
Dù khắp cả gầm trời
CHÚA chỉ chọn mỗi cha
Đơn thành Cha tin kính
Khi thiên sứ đưa tin
Không một lời thắc mắc
Bảo đi là Cha đi
Gọi về là Cha về
Dù đêm đen lạnh giá
Cha mau mắn vâng theo

Một đời Cha lặng lẽ
Mồ hôi mướt lao công
Âm thầm Cha phục vụ
Chẳng kể mình chủ gia
Cha sống quá khiêm nhường
Làng xóm gọi " bác thợ "
Không một ai hay biết
Cha nuôi CON CHÚA TRỜI

Một đời Cha lặng lẽ
Mà nhân đức cao sâu
Ngày lên đền dự lễ
Cha mẹ lạc mất con
Gặp rồi mẹ trách cứ
Khoan dung Cha đứng im

Một đời Cha lặng lẽ
Giờ chết lặng lẽ hơn
Đến nỗi chẳng ai hay
Ngày bác thợ ly trần

Một đời Cha lặng lẽ
Đâu dám dạy dỗ ai
Ôi , người Cha vĩ đại !
Dạy thế gian học người .
---------------------------
Giuse Sướng

1 comment:

  1. Hiền đệ mến,

    Cám ơn hiền đệ rất nhiều. Huynh không ngờ đệ cũng đạo đức quá sức, có nhiều kiến thức về đạo và thích dàn trải những kiến thức đó thành những bài thơ rất tâm tình và ý nghĩa. Qua bài thơ 5 chữ đơn sơ này, đệ đã làm nổi bật lên được những đức tính cao quý của Thánh Cả: Công Chính, Ít Nói Âm Thầm, Khiêm Nhường.

    Một lần nữa, cám ơn đệ nhiều và cầu xin Thánh Cả Giuse mà đệ đã chọn làm quan thày, luôn chở che, nâng đỡ và phù trợ đệ trên mọi bưóc đường đời.
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete