Xin gởi vài hình ảnh do AI Trí thông minh nhân tạo chỉnh sửa với chủ đề "Biển Nhớ".
Một anh bạn đã nói: "Với AI, ta muốn gì được nấy. Muốn chu-du nơi nào cũng được, muốn thay đổi y-phục, tuổi-tác, phong-cách đều có thể làm nhanh chóng".
Quả thế, Hân từng đọc chuyện Quỳnh Dao, thích hình ảnh "nàng con gái
của biển" xõa tóc, nằm thả nổi trên biển, mặc áo làm bằng sóng nước, bây
giờ làm ảo được rồi. Muốn làm nàng tiên cá không cần phải đánh đổi mất giọng nói như mermaid Ariel.
Có anh bạn hỏi làm sao để phân biệt hình thật và ảo? Có lẽ cũng khó, mình có thể nhìn bàn tay, răng là nơi hình ảo có nhiều sai lỗi nhất. Như cô gái quê ra tỉnh, bị các ông đem cái hào nhoáng của thành phố ra dụ dỗ, thì lầm là chuyện thường. Nhưng theo Hân thì cũng dễ, hình nào đẹp và trẻ là ảo.
Có anh bạn hỏi làm sao để phân biệt hình thật và ảo? Có lẽ cũng khó, mình có thể nhìn bàn tay, răng là nơi hình ảo có nhiều sai lỗi nhất. Như cô gái quê ra tỉnh, bị các ông đem cái hào nhoáng của thành phố ra dụ dỗ, thì lầm là chuyện thường. Nhưng theo Hân thì cũng dễ, hình nào đẹp và trẻ là ảo.
Thí dụ thấy hình Hân ngồi cô đơn ở xó bếp, mặc áo thun cũ kỹ, thì ấy là hình thật! Hình đẹp thì too good to be true!
Nhạc hoặc giọng nói cũng thế, thường thì giọng của AI đều đặn, thiếu diễn cảm, không có độ ngân nga khác nhau.
Xem hình đẹp cũng như xem thức ăn bày biện xanh đỏ đẹp mắt nhưng không ăn được, vẫn đói.
Không biết rồi đây thế giới sẽ ra sao. Buồn nên bày trò cho bớt buồn. Mời bấm vào link xem bộ hình "Biển Nhớ" gần 50 tấm.
Nhạc hoặc giọng nói cũng thế, thường thì giọng của AI đều đặn, thiếu diễn cảm, không có độ ngân nga khác nhau.
Xem hình đẹp cũng như xem thức ăn bày biện xanh đỏ đẹp mắt nhưng không ăn được, vẫn đói.
Không biết rồi đây thế giới sẽ ra sao. Buồn nên bày trò cho bớt buồn. Mời bấm vào link xem bộ hình "Biển Nhớ" gần 50 tấm.
Dùng AI để giả vờ vui đẹp, nhưng khóc cho thân phận con người và đời mình thì vẫn là việc mà chính mình phải đối diện.
Chúc năm mới an nhiên tự tại.
Hân
No comments:
Post a Comment