Monday, September 6, 2010

CHIM YẾN LẺ ĐÔI - THƠ VIPHƯƠNG.

Chim Yến Lẻ Đôi

Em ơi, em đi rồi
Sao để anh đơn côi
Mới vừa rồi bay lượn
Hai ta cùng sánh đôi

Vùng trời trong xanh biếc
Anh lã lướt bay cao
Lên cao lên cao mãi
Em lo âu kêu gào

Anh đừa giởn em lo
Em thì thầm nhỏ to
Anh đừng làm em sợ
Mênh mông biết đâu dò!

Vùng trời của chúng mình
Từ buổi sáng bình minh
Đến chiều tà tắt nắng
Anh, em, như bóng hình

Nhìn em nằm lặng thinh
Gọi hoài em không đáp
Em ơi sao vô tình
Tim anh tan tan nát

Em ơi, đừng bỏ anh
Nở bỏ anh sao đành!
Anh cô đơn kiếp sống
Đời bước vào tuyết đông!

Nắng hồng bổng chợt tắt
Màn đêm sao dày đặc!!!

Viphương 2010

1 comment:

  1. Chị Phượng mến,

    Bài thơ tha thiết lắm, chứng tỏ tâm hồn chị rất nhạy cảm trước những cảnh thương tâm. Bài thơ diễn tả một câu chuyện tưởng như đơn giản, nhưng mang nhiều ý nghĩa, nhất là cho xã hội chúng ta ngày nay. Đời sống loài chim thật ngắn nhưng tình yêu và lòng chung thủy của chúng cũng thật sâu đậm gắn bó. Đây phải là bài học cho loài người chúng ta suy nghĩ!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete