Tuesday, June 22, 2010

Thơ Vũ Thủy.


ĐI TÌM NGƯỜI

Hoa nở ven rừng hoa khẽ lay
Gợi tình ong bướm ngất hương say
Nắng mai nhảy múa trên muôn lá
Gió sớm bập bênh mấy nhánh cây
Hàm tiếu xuân thì hơi chúm chím
Phong lan phơi phới nhựa căng đầy
Tranh kia ai vẽ nên thơ lạ
Người đứng ở đâu ngắm cảnh này?


16/6/2010
Vũ Thủy

2 comments:

  1. Thủy mến,
    Trước mắt anh em đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp và sống động. Trước cảnh hoa, ong, bướm, nắng mai, nhánh cây...bài thơ "Đi Tìm Người" này đã khéo léo xử dụng những động từ sinh động như: lay, ngất, nhảy múa, bập bênh...
    Cám ơn em nhiều nhé!
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Mot bai that ngon bat cu rat hay , sao vua roi em khong tham gia thi xuong hoa doan nguyen khiet tinh ? Uong biet bao !
    Giuse Suong

    ReplyDelete