Friday, April 16, 2010



HỎI MÂY
Ưu tư em hỏi mây
Không buồn sao mây bay?
Mây thì thầm trong gió
Bay mà sầu không khuây!

Ưu tư em hỏi mây
Ai xui người đổi thay
Ra đi không quay lại
Em đã làm gì sai?

Ưu tư em hỏi mây
Không uống có sẽ say?
Để về trong giấc mộng
Thuở nào tay trong tay

Ưu tư em hỏi mây
Cơn mưa nào qua đây
Thoảng chút hương tình cũ
Làm môi mắt chợt cay…


Thơ Trịnh Tây Ninh
April 2010

2 comments:

  1. Thơ phảng phất chút tâm sự buồn!
    Mến chúc an vui!
    CT

    ReplyDelete
  2. Mot bai tho rat hay , goi len mot noi niem man mac ,co cai gi do thoang thoang , nhe nhang , khong ten lam ta lien tuong den canh chieu tan quanh vang .
    Giuse Suong

    ReplyDelete