Friday, April 16, 2010




ANH LUÔN BẢO

Anh luôn bảo anh thương
Cuộc sống cỏi vô thường
Nay còn mai TA mất
Biết đâu trước mà lường!

Anh luôn bảo anh thương
Người anh yêu bé nhỏ
Cuộc đời bao gian khó
Anh đâu dám xem thường

Cám ơn anh đã thương
Ủi an khi chán chường
Cho nhau lời dịu ngọt
Anh, nơi em tựa nương!

Cám ơn anh đã thương
Vất vã bao đêm trường
Cho em hơi thở ấm
Anh, người em yêu thương!


Anh luôn bảo anh thương
Người anh yêu hiền thục
Lòng anh luôn thôi thúc
Anh phải sống kiên cường!

Anh luôn bảo yêu thương
Tình yêu là thiên đường
Là niềm vui, lẽ sống
Hạnh phúc đôi uyên ương!

viphuong 2010

1 comment:

  1. Lời thơ và ý thơ chan chứa tình thương, tuy có hàm chứa giận hờn trách móc, nhưng chung cuộc cũng chỉ vì Tình Yêu!
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete